Hi mọi người. Em chia sẻ như thế này, mọi người góp ý thêm những lý do tại sao ế. Biết đâu từ lý do đấy của bản thân mà nghĩ ra cách khắc phục. Em không nghĩ nhiều nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có một số lý do sau:


1. Trai ham sắc, gái ham tài: Em nghĩ cái này chiêm 70%. Các anh chị em cố đeo đuổi những cái này. Đấy là đã rút gọn rồi vì con trai bao giờ chả thích sắc + tài ( Mặc dù có khi mình còn chẳng đẹp trai xinh gái hoặc tài cán không bao nhiêu ) Được hai đặc điểm đấy tất nhiên là tuyệt vời dù không biết người ta biết đảm hay có các đức tính tốt khác hay không nhưng qua cách nhìn thoáng qua như avata, facebook ...chưa nói đến giai đoạn tìm hiểu để biết thêm. Mà tìm hiểu phải qua một thời gian. Nên tìm người yêu trên này có vẻ khó, nhìn thấy một hoặc hai điểm trên mà không có hoặc yếu là đã bớt nhiệt tình rồi và " Đường không đi đường đầy cỏ dại ". Có nhiều bạn tham gia nhiều forum hay các trang kết bạn làm quen khác. Có khi lang thang trên các forum ý mấy năm rồi nhưng các bạn có thấy chẳng có kết quả gì, chỉ lên xem xem hoặc nói chuyện tào lao chứ cũng chẳng có kết quả gì. Con gái cũng thế ạ, ngược lại


2. Công việc chưa ổn định:( 20% ) Bản thân còn chưa lo được nên sợ, sợ ở đây gồm nhiều thứ mà mỗi người thuộc tuyp này tự biết. Gánh nặng gia đình, cơm áo gạo tiền, tự ti vì phụ thuộc....( Nhưng cũng rất đáng quý vì biết lo, cố gắng và tính độc lập đấy chứ )


3. Hiền, dát + thực tế% ( 5% ): Những tuyp này bị cho là không biết tán, vô duyên hoặc ngại. Trên mạng thì có khi ăn nói, chém bạo phết nhưng muốn hẹn gặp hoặc được hẹn thì ngập ngừng lên xuống.


4. Khác ( 5% còn lại ): Gia đình, từng đổ vỡ nên nghi ngại hoặc thuộc giới tính thứ 3 nữa không biết chừng.


P/S: Ngoài mấy lý do trên thì các lý do ấy mỗi thứ một tý, thế nên làm nên từ Ế. Nói chung là chưa chịu chấp nhận và quá lo xa


P/S 2: Zui zui :Embarrassment: