Lấy em anh được gì:


- Em không sợ ở nhà đi thuê vì em biết hai vợ chồng chăm chỉ thì tương lai sẽ có.


- Em không sợ phải làm dâu vì tính em trầm ổn, vô tư, ít để ý những điều vụn vặt


- Em không để anh phải cô đơn hay có cảm giác ràng buộc vì em lãng mạn nhưng thực tế


- Đi dạo em sẽ để anh nắm tay, thi thoảng cười với anh vì em sống tình cảm, rất nhiều năm sau cũng vẫn sẽ vậy


- Em biết nấu ăn, sẽ có ít nhất 2 món mặn 2 món rau trong một bữa, đủ chất mà vẫn in the budget ;)


- Em biết cách chăm sóc bản thân vs dress up vì em muốn khi 80 tuổi vẫn là "công túa' của anh ^^


- Sau này em có thể hỗ trợ anh dạy con vì hàng ngày em vẫn nỗ lực bổ sung kiến thức đa chiều... mà em cũng sợ rằng sau này thay vì facebook, bọn nhóc dùng alienbook chẳng hạn, em mà ko bít chúng lại chê mẹ lạc hậu, hok xì tin :D em chỉ có một mơ ước là trở thành người khiến cho con cái có thể tin tưởng, tự hào


- Anh không sợ vợ cằn nhằn vì em ít nói, hay cười, anh có ghét em vẫn sẽ ôm anh rồi lăn vào nhõng nhẽo xem anh có giận mãi được hem :P


- Anh không sợ sau này gia đình tan vỡ, vợ bỏ theo giai vì chinh phục không phải sở thích của em và bây h em sẽ chọn rất kĩ nên không cần hối hận.


- Chuyện gì cũng có thể chia sẻ với em vì em biết im lặng đúng lúc, khi mệt có thể ôm em, thi thoảng em cũng thích ck em yếu đuối, trong mắt các con anh là siêu nhân là được :)



Anh phải như thế nào:


- Anh phải khỏe mạnh cả về thể xác và tinh thần - em thích anh chăm tập thể dục, vk ck mình có thể tập gym cùng nhau nếu a thik


- Anh coi trọng gia đình và có một trái tim ấp áp


- Anh nỗ lực để thành đạt nhưng vẫn giành thời gian cho bản thân và những người thân yêu, cv của anh kết thúc trước 7h tối,chỉ thi thoảng gặp gỡ khách hàng vs đi công tác


- Anh có thể không hoàn hảo nhưng biết lắng nghe và thay đổi


- Anh đã nhận ra đã đến lúc mình cần một gia đình yên ấm


Credit:
ý tưởng" lấy anh em được gì của một bạn trên này" mình thấy dễ thương nên mượn ý tưởng một chút, thank b^^