1. Xin chào cả nhà em một cô gái 20t đã từng học lại 1 năm tại học dốt và lí do không đi học thêm lại còn quậy phá nên bị đì ở lại luôn =)))) văn vẻ em không giỏi em chỉ giỏi nói nhiều quậy phá =)))) hơn hết bản thân em rất ngông cuồng bướng bỉnh không muốn nghe lời ai thích tự lập nhưng chưa bao giờ tự được toàn bị lập lại thôi : ))))) . Ngày đó em cũng như nhưng đứa trẻ bình thường khác chăm lo học hành nghe lời ba mẹ nói chung rất ngoan luôn ý ạ. Rồi cái gì đến sẽ đến năm em học lớp 8 với cái tuổi bồng bột và thích thể hiện thời đại giờ người ta gọi trẻ trâu đó ạ =)))) em cũng bày đặc bắt chước người ta có bồ có bịch quen trên mạng chơi game audition quen nhau đủ kiểu rồi hẹn gặp rồi 2,3 ngày lại bỏ người ta cũng vì trẻ con nên chã biết gì lúc đó còn ngu lắm ý ạ chỉ biết ta đây là có bồ thôi nói bỏ là bỏ rồi bây giờ nghĩ lại mình đã sai rất nhiều. Rồi cũng trên audition em quen 1 người không biết do duyên hay gì mà lúc đó em lại tin vào thứ tình cảm đó ,phải nói là rất tin tưởng ạ. Yêu qua mạng cũng lâu vì lúc đó bạn ý chưa có xe lại là sinh viên rất bình thường nên yêu nhau có vẻ trong sáng khủng khiếp lắm ạ. *mỏi tay*
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hãy tìm đến những việc làm em tập trung, không cần phải nhớ nữa....
em còn trẻ lắm
ở tuổi này em có thể bắt đầu xây dựng tương lai
những việc em trải qua và vấp ngã sẽ là nền tảng để...
Cố gắng:
Em ấn 2 lần vào chữ trả lời mỗi...