Lập hội độc thân (trai gái đều ok) ở Sài gòn để enjoy (khiêu vũ, du lịch, nghe nhạc, chia sẻ
Chào cả nhà,
Mình mới li hôn và đi nước ngoài về...cô đơn, không có bạn, mất phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu...
Đã độc thân thì phải nên có bạn, không, phải có thật nhiều bạn mới đúng. Càng đứt gánh, lỡ dở một lần đò hay vài lần đò (nói cách khác là li dị ấy ạ) hoặc vì một điều gì đó mà chúng ta tới lúc hết duyên phải li dị và bất đắc dĩ trở thành độc thân...thì càng phải có hội để chia sẻ, kết bạn và học cách hưởng thụ cuộc sống.
Mình cũng mới độc thân, mới thay đổi lại toàn bộ cuộc sống nói cách khác là lột xác...
Không biết là vui hay buồn, nhưng tâm hồn đôi lúc rất chông chênh...
rất nhiều tâm sự...rất cần có bạn tốt để cùng chia sẻ, cùng tháo gỡ khó khăn, bớt cô đơn, thêm nghị lực, thêm niềm vui.
Và chúng ta sẽ tổ chức cùng lên đường đi bụi, dã ngoại hay tổ chức event về nghệ thuật sống, về nghệ thuận kiếm tiền, kinh doanh tự do...Mình sẽ tổ chức các workshop (lớp học) cách hưởng thụ cuộc sống theo kiểu hiện đại...(mà không có hại nha, lành mạnh) như là khiêu vũ hay học tiếng Anh giao tiếp với mấy anh Tây hay là mới ban nhạc về oánh mấy điệu Acoustic hay Flamenco cho nó máu...
Mình muốn tạo một club Single ở độ tuổi 28-40 như thế...cái độ tuổi đã chín nhừ lắm rồi...nhưng vẫn cần phải học cách yêu đời...
Địa điểm dự kiến là ở Hàng Xanh - Bình Thạnh, có thể sẽ tổ chức event offline vào thứ 3, thứ 7 hàng tuần...
kế hoạch sơ bộ là như thế..
mong cả nhà nhanh nhanh điểm danh ủng hộ, để lại số viber/zalo/phone vào email mình nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình gửi mail cho add nhé " " Mình thích khiêu vũ..tiếng anh cũng có thể học