Hôm nay nó chính thức trở thành người thất nghiệp sau gần 3 năm làm nghiên cứu thị trươngf. Trở về ngôi trường mà nó vừa tốt nghiệp 4 tháng, muốn café ăn uống với bạn bè mà ko được. Đành ngồi 1 mình với ly café, chợt nhận ra nó tàn tạ. Nó cao hẳn 1m6 mà giờ cân nặng còn 45kg, làn da nó bắt đầu nổi mụn và thời gian đến phòng gym của nó ngày càng thưa dần. Nó đã quên chăm sóc bản thân mình bao lâu và giờ nó cần 1 bàn tay của ai đó vực nó dậy và yêu bản thân nó hơn trước kia.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
hi. rất vui khi làm quen với ban
ak thì thuộc dạng dần đội và hay bới móc như ga
Bạn có thick maketing k
rất vui được làm quen với a
dạ e học kinh tế quốc...
Nó có 2 trường k biết e học ở đâu.
Cho a làm que và t...
e có thể ib qua f.b của a là
có thể qua zalo cũng dc.