31 tuổi rồi, gia đình thúc ép quá trời mà vẫn không biết tìm đâu ra 1 nửa còn lại đây nữa..híc. Bạn bè có gia đình hết rồi, những đứa em họ cũng rủ nhau lấy vợ, cưới chồng gần hết rồi, giờ chỉ còn mỗi mình với 1 nỗi cô đơn và sức ép từ gia đình thật ghê gớm, kiếm vợ thật là khổ quá...Có bạn gái nào đang gặp phải vấn đề giống mình thì xin được làm quen nhé! biết đâu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rất...
Hi, vô tình đi qua đây nên tớ ghé thăm kết bạn mà bạn Lyra_125 đã gọi về rùi. Cơn gió mát...
Miss về nhà 30+...
Cmt của bạn có lẽ khiến nhiều bạn nữ trong đây tuyệt vọng hahaa
Hihi, chao ban cung...
Em cũng ngoài Bắc nhé :) cụ...
Bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc :))
Tuổi rồng (88) thấy U nhà mình bảo rất hợp với heo (83) lắm nè. Sao ta không làm quen...
Nhìn cách viết mình đoán...
Ặc, thế thì anh cũng đành.. bó chân rồi. :-< :D