Hay thật,


Mình là thành viên mới,ngày ngày ngồi máy tính giờ mới biết đến trang web này.


Cảm giác rất vui vì từ đây con người thứ 2 của mình đã có nơi để gửi gắm tâm sự hàng ngày. giống như kiểu viết Blog ấy.


Để nói về mình cũng không có gì nhiều để nói. Mọi thứ đều đơn giản,êm đềm lắm. Sẽ có người bảo con người mình không có cá tính,đàn ông gì mà chỉ biết nói chuyện về công việc,giao tiếp thường ngày cực kì hạn chế. Mình tự nhận họ nói đúng,mình chỉ hay nói khi không ai biết mình là ai thôi.


Đã đôi lần,mẹ và các chị cùng công ty làm mai cho mình. Ra quán cafe,mặc dù đã chuẩn bị từ trước mà các cô đó còn chủ động hơn mình, 1 thằng đàn ông 100%.


Ê chề bẽ bàng quá, nản,khả năng xã giao cực kém đẩy mình vào 1 trạng thái cô đơn,đôi lúc tuyệt vọng.


-----------------------


Miên man 1 chút nhé,vì mình coi đây là Blog cá nhân rồi,mọi người thông cảm nha


Mình mong muốn tìm bạn nữ để tâm giao,chia sẻ những khó khăn,vui buồn của cuộc sống.


Trước hết bạn nữ nào đã đọc những dòng trên xin hãy cảm thông cho mình mà bớt chút thời gian nhắn tin trên trang này,khi nào đã thân quen nhau hơn,và mình đủ tự tin hãy để mình là người CHỦ ĐỘNG LIÊN LẠC hẹn gặp ngoài đời thật nha.


---------------------


Mình 30 tuổi,làm cho công ty nước ngoài về đẩy mạnh thương hiệu, chưa từng yêu,sống nội tâm


Gia đình và bản thân đang sống ở Hà nội, quận Đống Đa. Rất mong được làm quen với các bạn nữ.