Kết bạn (Đề nghị không suy diễn dưới mọi hình thức !)
Chào mọi người !
Để cho tiện xưng hô, mình giới thiệu luôn, mình là nữ, sinh năm 91 nhé !
Mình lập chủ đề này có lẽ không hợp xu hướng ở đây lắm :).
Mình không đủ may mắn và khả năng để nằm trong nhóm người có thể đặt toàn tâm toàn ý theo đuổi một thứ gì đó. Do vậy cuộc sống quanh đi quẩn lại với công việc (nằm ở mức thỏa hiệp) và những thứ vụn vặt linh tinh, dễ dẫn đến cảm giác tẻ nhạt khi rảnh và trạng thái stress khi nhiều áp lực. Bù lại mình giải quyết bằng cách có sở thích tìm hiểu về mọi thứ xung quanh. Điều này dẫn tới nhu cầu tất yếu là sự trao đổi và chia sẻ, vì một là mình không đủ khả năng để hiểu rõ mọi thứ, hai là khi mình gặp một thứ gì đó hay ho mình hay có xu hướng kể lể để người khác cũng cảm thấy như mình (tất nhiên gặp được "những người khác" này cũng hơi khó :)) Và đó là lý do topic này ra đời, nếu bạn nào cũng có một mối quan tâm tìm hiểu, yêu thích một lĩnh vực nào đó thì có thể kết bạn ở đây nhé.
Dẫu sao thì cuộc sống ngoài những điều "thế tục", ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền, ngoài những phấn đấu đua tranh cho sự nghiệp thì vẫn cần một góc cho riêng mình, cho một niềm yêu thích đơn thuần nhất mang tên là "Life is beautiful, admire it" :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
e làm a...