Chào mọi người, mình của 10 năm trước mới chỉ có 24 tuổi thôi, lúc đấy cũng có cuộc tình vắt vai gắn bó với nhau được hơn 5 năm, rồi dừng lại ở vài trận xích bích, do xung đột cá nhân dần dần ghét nhau mà thành. Rồi những lần cá lẻ sau đó nhưng cũng ko có kết quả, có ng kêu mày yêu một mối tình lâu quá nên khó nhưng mình nghĩ đó ko phải lý do, đe di đến với nhau cần nhiều thứ, mà sự vội vã vồ vập rất dễ ngộ nhận, chính vì vậy đafnh phải xin quota gia hạn mấy lần với các cụ, trc các cụ còn kêu giờ chắc chán, cac cụ ko nhắc đâm ra mình lại phải nghĩ, rất mong được giao lưu cùng mọi người, nếu xa hơn thì cùng nhau tới ck. Còn ko thì là bạn, mình về xin quota tiếp
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anh cung rat vui duoc quen biet em .
Hihi,,, mấy ng cũng bảo a thế, a hỏi lại thế e dịch nó là gi? Người bảo quả...
E cũng rất hân hạnh, thế thôi á ? Có vẻ hơi ngăn gọn quá nhỉ. Mỗi khi Hân hoan và hạnh phúc...
Cám ơn em ! Đồng đội, hi vọng chúng ta sẽ tìm đc nhiều...
Rất vui đc kết bạn với e
Hì ko tiến đc xa thì vui vẻ chém gió e nhỉ ... Mà...