Dừng lại hay tiếp tục với 1 mối quan hệ không tên ?
Ai cũng từng có 1 nỗi đau trong quá khứ , quá đau đủ để khi đến với người sau không còn trái tim nguyên vẹn nữa . E và a cũng thế . Bỏ qua bao nhiêu tổn thương khi trước e lại mở lòng với a , nhưng hình như e đã sai thì phải vì chỉ có e yêu a , còn a chỉ khi rảnh mới tìm e nói chuyện . A có quá nhiều nỗi lo , công việc nên a lúc nào cũng bận . Nhưng e nghe đâu đó nói rằng " không ai bận rộn đến mức không gọi nỗi cho bạn 1 cuộc điện thoại mà do bạn không phải là mối lo lắng , không phải là người mà họ cần quan tâm " có phải như vậy không a ?
A không phải là người vô tâm chỉ vì tâm của a chưa đặt vào e thôi đúng ko ? Chỉ là do e ngộ nhận rằng a có quan tâm e đúng ko ? Hôm qua e đã khóc đấy a biết không ? Chắc a có thấy mà phải ko ( vì đơn giản e và a face time mà ) nhưng a chẳng nói , cũng chẳng hỏi lý do vì sao e khóc . A biết lý do vì sao ko ? đơn giản sau 1 ngày làm việc biết a được nghỉ muốn đc nhìn thấy a , nói là e nhớ a nhưng a thì ko , a nói a mệt , e biết e đâu phải trẻ con đâu ko biết , e có cần a qua rước e đâu ( lúc nào e không qua gần chỗ a để gặp ) . Trong khi a đi ra chỉ chưa đầy 500m , còn e lại phải chạy 5km để gặp a .
E đã tìm mọi lý do để nói rằng với ai a cũng vô tâm thế không phải với e , để biện minh rằng a có thich e . Nhưng hôm nay e mệt rồi a , chỉ mình e ngộ nhận thôi đúng ko a ? chỉ mình e nhớ a và chỉ có mình e muốn gặp a thôi đúng không ?
Hôm nay sinh nhật e , hôm nay e mệt , hôm nay e bị bễ bánh xe .... e muốn nói với a nhiều thứ nhưng e gọi cho a , a nói với e a bận . E lỳ lắm đấy , e bướng lắm đấy nhưng vì a e đã bỏ biết bao lòng tự trọng qua 1 bên rồi đấy , a biết không ? Chắc a không biết rồi nên a mới hết lần này đến lần khác làm e buồn . Thôi tự trọng ko thể bỏ qua quá nhiều vì 1 người không để tâm đến mình . Tự trọng của e , e xin lấy lại a nhé !
E dừng lại nhe a ! tạm biệt a ! Tạm biệt ngày sinh nhật của e ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc bạn sinh...