Sau khi đọc topic có bao nhiêu chuối đã qua tay các mẹ, mình cũng là người suy nghĩ phóng khoáng, thực ra bao nhiêu không qtrong , qtrong là tất cả những chuối đó mình đều có cảm xúc và cảm thấy hài lòng


Mình thấy cũng có khá nhiều người suy nghĩ thoáng giống mình nhưng đôi khi lại ngại nói ra hay tâm sự, nếu hợp cạ thì dễ tâm sự hơn


Mình có 1 nhóm FB bí mật để tâm sự những người hợp cạ hơn , nếu ai cũng có cùng quan điểm với mình thì có thể inb mình FB để có thể tâm sư thoải mái hơn nhé


PS: Nhóm không dành cho đàn ông nên các anh đừng inbox nhé


(Nhóm dành cho người từ 23 tuổi trở lên thôi nhé )