Mình xin tự giới thiệu, mình tên là T mình sinh sống ở Hà Nội, trước khi ra trường mình cũng tự hứa với bản thân là cố gắng sẽ kiếm được công việc rồi mới lấy chồng để ít nhất bớt được một gánh nặng cho chồng. Tuy nhiên trong cuộc sống không phải những gì mình mong muốn, mình làm việc trong một môi trường khó có cơ hội được giao lưu tiếp xúc để có cơ hội tìm kiếm người yêu, mình lại cũng ít đi chơi vì đến cái tuổi của mình các bạn cũng đã có gia đình hết rồi, bắt đầu thấy lo lo và cũng cần một bàn tay ấm áp chơ chở với những đứa con đáng yêu nữa.
Bạn trai nào vẫn đang FA mong rằng sẽ được giao lưu cùng với các bạn
Đây là Facebook của mình https://www.facebook.com/hongtham.vu.9?fref=nf
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1