Em mới tham gia diễn đàn, cũng lâu lâu cô đơn lâu lâu ko có ai trò chuyện cùng nên vào mục này mong tìm được 1 anh cũng ở HN, vui tính, nói chuyện hợp nhau, quan trọng là trưởng thành chín chắn (vì e mới 20t nhưng tính tình suy nghĩ bị già trước tuổi ạ).
Lần đầu tiên lên mạng tìm người tâm sự nên cũng khá lo lắng :( Có ai cũng như em thì ib e trên diễn đàn e gửi sđt nha :)
Suýt quên, nói qua về bản thân ạ, em 20t, đang đi học, ngoại hình 3 mét bẻ đôi k xinh xắn gì cả, tính hơi trầm lúc mới quen nhưng quen rồi nói nhiều, nghiêm túc, suy nghĩ chín chắn hơn tuổi rất nhiều,....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hà Nội ạ :)