Mình mới tham gia wtt và có đọc rất nhiều bài viết của các bạn bên chuyên mục này. Các bạn ở đây đa phần là lớn tuổi đã đi làm có thu nhập cho bản thân. Muốn tìm một người để cùng nhau đi hết con đường đời. Các bạn thấy mình còn thiếu yếu tố gì để đến giờ vẫn đang cô đơn? Bạn là người biết tự lo cho bản thân, biết lo lắng cho gia đình. Ở trên tựa đề mình có ghi Hiểu Yêu Cưới.
Hiểu : hiểu về bản thân mình cần điều gì ở người mình cần có và ngược lại. Hiểu là tìm hiểu lẫn nhau, tính cách gia đình, bạn bè, các mối quan hệ xã hội,công việc của nhau. Về cơ bản thì khi làm quen chúng ta thường có thói quen che giấu đi khuyết điểm của bản thân. Đó là sai lầm lớn nếu bạn muốn có một mối quan hệ nghiêm túc bền vững đi tới hôn nhân. Hãy thể hiện cách sống của mình một cách chân thực nhất. Tiếp thu tích cực và có thay đổi các thói hư tật xấu của bản thân, chấp nhận những thói hư có thể chấp nhận được. Quan trọng nhất của tình yêu không phải là “Chung thủy ”như mọi người vẫn nghĩ. Thực ra thứ khiến tình yêu bền vững đó là “ sự tôn trọng lẫn nhau”. Từ đó có thể lắng nghe và hiểu nhau hơn. Biết tôn trọng người mình yêu sẽ không làm điều gì có lỗi với nhau. Nếu ai đó hiểu bạn chấp nhận bạn thì vấn đề sẽ cưới là đương nhiên. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Các bạn cũng cần thời gian để kiểm chứng và tìm hiểu. theo mình thì từ 1-2 năm. Có thể lâu hơn nhưng đừng quá 4 năm. Vì thời gian quá lâu sẽ khiến chúng ta nhàm chán và tuổi xuân đi qua thì không bao giờ trở lại.
Yêu : trong tình yêu thì chúng ta thường nghe câu “tình yêu khiến chúng ta mù quáng ”. Đúng như câu nói tình yêu thì đừng để lý trí lấn át con tim quá. Vì lý trí quá sẽ khiến bạn phức tạp một vấn đề nhạy cảm chuyện bé xé ra to để rồi tan vỡ. Nhưng cũng nên vì tình yêu mà mù quáng làm tất cả bất chấp hệ quả sau này. Yêu nhau thì chả có lý do nào cả,Yêu chỉ vì yêu. Còn chia tay thì có vô vàn lý do. Trong tình yêu đừng để tình cảm lấn át quá nhiều, khiến ta bị phụ thuộc vào nó. tình yêu là bù đắp các điều còn thiếu cho nhau chứ không phải lấy chỗ thừa đút vô chỗ thiếu. Đồng ý tình yêu sẽ phải gắn liền với tình dục. Nhưng bạn phải biết cân bằng chúng. Nhiều bạn nói yêu nhau trong trắng lắm cả 2 đều tốt nhưng lại chia tay. Khi tình yêu “ bão hoà ” không có gì để tiến xa hơn thì vậy đó. Lúc này con người ta cần sống với nhau có trách nhiệm vì thế tình dục ra đời. Không phải mình khuyến khích các bạn làm điều này. Nhưng đây cũng là một bước tiến quan trọng trong tình yêu để tiến tới hôn nhân. Khi yêu nhau thật lòng mọi điểm không tốt của nhau sẽ được đối Phương chấp nhận. Nên có lập trường của bạn khi yêu ai đó, nhìn nhận bằng lý trí, đánh giá vấn đề một cách khách quan nhất. Dám đối diện với vấn đề của nhau, của gia đình.
mình đã đọc đâu đó một câu nói rất hay ( nếu bạn biết mình yêu như thế nào thì bạn chưa yêu).
Cưới : quyết định của bạn khi đưa tới cuộc sống với sự kết hợp từ 2 giới. Khi cưới bạn cần chuẩn bị những gì? tinh thần và tiền bạc. Chuẩn bị tâm lý đưa ra quyết định đúng đắn nhất, suy nghĩ thật kỹ điều gì là cần cho bạn, có một chút liều lĩnh ở đây. Hôn nhân là một cuộc chơi, đó là sự đánh cược hạnh phúc của mình vào tay người khác. Chuyện cưới hỏi cần có tiền rồi là điều đương nhiên. Nhưng xác định bạn làm gì để cuộc sống của mình tốt lên. Hướng đi cho cả 2,khi nào sinh con,... cần thống nhất với nhau trước khi cưới. Đừng bao giờ quá tỵ nạnh nhau trong công việc gia đình. Mọi thứ cần được chia sẻ với nhau. Đừng đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối. Đôi khi phải có người hi sinh vì nhau để mọi chuyện tốt hơn. Mình lại nhớ đã đọc đâu đó câu nói“cuộc sống gia đình là cuộc sống chịu đựng lẫn nhau và người chiến thắng sẽ là gia đình hạnh phúc ”. Đôi khi sự chịu đựng cũng có giới hạn. Nên hãy giải quyết nó khi tất cả đều bình tĩnh. Đừng vì nóng vội mà sôi hỏng bỏng không. còn nhiều vấn đề khác nữa nhưng mình chỉ viết tới đây.
Chúc các bạn tìm được người mình thương yêu.
À viết tới “thương yêu ” mới nhớ ra. Trong tình yêu một người thương một người yêu là quá đủ. Hi hi một lần nữa chào cả nhà. Chúc thành công và tìm được niềm vui trong cuộc sống.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1