Cuộc sống muôn màu có những thứ tưởng như gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời và ngược lại.Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình rằng tôi đã cô đơn như thế bao lâu rồi và làm thế nào để tìm kiếm đc người thực sự phù hợp với mình,tôi nghĩ rằng có rất nhiều người có như tôi và có câu hỏi giống tôi,lý do thì có nhiều có thể do hoàn cảnh,công việc,hoặc kỹ năng giao tiếp kém hoặc thiếu tự tin hoặc chỉ đơn giản là ngại..
Câu hỏi đặt ra là vậy thì làm sao để tôi có tìm kiếm cơ hội cho mình trong số những người ấy,các site hẹn hò thì có nhiều nhưng mạng thì ảo mà người mới là thật,thế nên tôi đành post lên đây với hi vọng mong manh rằng có ai đó như tôi và có thể phù hợp với tôi-bởi cho người một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội,dù xác suất là nhỏ nhoi nhưng vẫn không thể không hi vọng
Rất welcome tất cả nhưng single girl thật sự muốn tìm một khởi đầu mới để có thể có một cơ hội cho riêng mình,dù không phù hợp nhưng ít ra là chúng đa đã cố gắng nhưng không thành thì đành chịu.
Nguyên tắc
TÌM HIỂU-XÁC THỰC-BẠN BÈ-TIN TƯỞNG-TÔN TRỌNG-TIẾN TỚI
,vì thế để protected cho các bạn và cho cả tôi,đề nghị các bạn hãy gửi mail private nhé.(ta.di.tim.em.83@gmail.com)
My Information:
Tôi 31 tuổi,làm IT cho một cty về phần mềm của Mỹ,người Nam Định
Notes:Mong đợi những cơ hội ở gần Nam Định hoặc Hà Nội,bởi nó sẽ đỡ hơn cho cuộc sống sau này-Đây là thực tế cuộc sống,mong các bạn hiểu cho
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1