Trong tay mình có khoảng 4-5 cô nàng 82 thuộc dạng tuyển, vì nhiều lý do, cơ bản là kiêu, hai là loại này đàn ông thấy là ngại nên chưa đẩy được. Chàng nào ko sợ liên hệ rước về gấp. Giá chỉ bằng 1 đầu heo thôi ạ. Chứ cứ tình hình chúng rảnh rỗi mình bị kéo đi ăn chơi riết thế này thì chết.


Học vấn: phần lớn dân du học ạ. Ko học nước ngoài thì cũng gần gần ngoài nước


Kinh nghiệm làm việc: cực giỏi


Thu nhập: so với mặt bằng chung là khá cao


Quê quán: Nam Bắc đủ cả, nhưng Bắc hiện giờ đang sống ở nước ngoài, định về nhưng cũng chưa xác định sẽ ở đâu.


Tính cách: khá truyền thống, có thể vì thế mà ko hợp chồng nước ngoài, nhiệt tình với bạn bè, nhiệt tình trong công việc, ngoan ngoãn, lễ phép, có hiếu, có điều trong tình cảm thì tiêu chuẩn cao, đi đường thường ngước mặt lên trời nên giờ vẫn chưa đẩy đi đâu được. Mạnh mẽ, độc lập, cá tính.


Ngoại hình: mới đẩy 1 em chân dài mặt xinh đi đầu tháng 5 rồi, giờ còn vài em mặt xinh chân ngắn nữa, cá biệt có 1 em ko xinh lắm nhưng được cái dễ thương. Bằng chứng là các em này có rất nhiều anh theo đuổi nhưng ko chọn anh nào.


Lịch sử yêu: các em này đều gặp toàn kỷ niệm không vui (vd như người yêu phản bội) nên cuối cùng giống như chim sợ cành cong ko dám yêu đương nữa. Em chân dài mặt xinh ngày xưa có 1 anh ở Bộ học giỏi con nhà giàu nhiệt tình ai cũng mến cùng đi du học theo đuổi mãi mà ko chịu, thà độc thân vài năm chứ ko lấy người mình ko yêu, vừa rồi tình yêu rớt độp vào mặt lấy 1 anh cùng quê chân chất hiền lành có tướng phu thê giống y chang nhau. Anh này yêu thầm mấy năm rồi giờ nàng mới để ý đến.


Khuynh hướng trong cuộc sống gia đình: có ham muốn làm vợ hiền, nhưng ko biết có làm nổi phụ nữ 3 giỏi ko. Chuyện tương lai thì ko biết nhưng trong quá khứ thì đúng người yêu hiền, dịu dàng. Tuy nhiên gần đây do lớn tuổi nên hay cáu gắt, khó tính.


Post chơi thôi, chứ mấy em này bán mấy năm rồi mà ko được, mà người mua ngày xưa xếp hàng dài cũng ko bán, giờ cũng còn lác đác mà vẫn ko chịu, kiên quyết phải yêu mới lấy, mà lại chẳng yêu ai.


Muốn ăn đầu heo cho mấy ca này khó quá. Ko biết kiểu đàn ông nào mới hợp với các nàng này. Cao thì chọn các em trẻ (chưa chắc đẹp bằng), thấp thì sợ ko dám với. Ko biết các anh nghĩ sao?


PS: Chúng nó mà biết mình post chúng nó lên đây chắc cạo đầu mình chết. Hi vọng mấy bồ có lướt qua thấy tớ đừng giận nhé.