Gửi em người yêu tương lai



Anh đoán chắc chắn bọn mình chưa gặp nhau, vì nếu mà gặp nhau rồi anh phải bị sét đánh chết cơ, thêm một điều nữa anh muốn nói là công nhận em trốn giỏi thật, đi nhiều mà vẫn chưa gặp được em =)) ba hồn bảy vía amen hãy về đây bên anh nam mô a di đà phật. Mặt khác, ngay cả em có không về, thì cho anh xin địa chỉ anh bay qua, nhưng xa quá thì anh cũng hơi vất vả, anh nghĩ bọn mình nên gặp nhau tại Hà Nội này này, cho nó gần và thân thuộc. Thuyền thì theo gió còn ván thì theo thuyền mà, vậy nên em cứ yên tâm đến đây đi, giông bão nào anh cũng chịu được và che chở cho em hết cuộc đời này.



Thêm một điều nữa anh chắc chắn, là chẳng có điều gì là chắc chắn cả, rằng thì là mà cuộc sống của anh đang không được yên ổn cho lắm, gió lốc vẫn đang ở đây, ngay nơi anh đang viết mấy dòng này cho em, nhưng cuối cùng kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ ổn thôi, nếu nó chưa ổn có nghĩa gió lốc chưa qua em ạ. Anh vẫn nghĩ, khi người ta tìm thấy nhau trong khi cuộc đời vẫn còn bấp bênh, người ta sẽ có tình nghĩa hơn. Vì thế trong khi anh chưa ổn thì em mau mau đến đi, không cô khác đến trước em bây giờ ;)



Đôi khi anh tự hỏi em trông thế nào? Có mồm ngang mũi dọc tóc chơi vơi không? Anh thích con gái tóc đen và dài, nếu em có nhuộm và trọc thì cũng không sao cả, anh vẫn sẽ đầu tư cho em nhuộm và nối. Đừng nghĩ mọi thứ đơn giản thế, em mà đi nhuộm lại thì đừng có trách anh. Anh sẽ dỗi em cả ngày, nhưng đối với anh, việc giận nhau qua đêm chẳng giải quyết được gì cả, vậy nên chúng mình sẽ vẫn ôm nhau ngủ, sáng hôm sau lại hôn trước khi đi làm nhé.



Anh đã trải qua một vài mối tình đẹp, và anh cũng mong rằng em không ghen vì điều đó, em trốn kỹ quá, anh không biết em ở đâu, bên cạnh đó em cũng được thằng khác nuôi, bọn mình nên bỏ qua và nghĩ đến tương lai thôi em ạ. Quy ước là không kể về những mối tình cũ, em là vợ anh, anh là chồng em, như vậy là đủ rồi đúng không? Pháp luật công nhận rõ ràng, còn có biết bao nhiêu điều trong luật hôn nhân gia đình 2014 sửa đổi để bảo vệ cho em nữa, anh có đi với gái, bỏ mẹ con em, em cứ kiện chết cha anh đi, nhé =)) Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những cuộc tình đó đã dạy anh rất nhiều thứ để có thể trở thành một người đàn ông đúng cách, nó chẳng làm anh xấu đi mà ngược lại, luôn làm anh có thêm những kinh nghiệm sống để có thể có đủ hiểu biết mà chịu đựng được em.



Anh nghĩ anh sẽ chỉ nên lấy 2 kiểu phụ nữ, hoặc là chịu được anh hoặc là trị được anh. Anh mong em trị được anh, thật sự anh mong chờ điều đó. Anh muốn được sợ em, muốn được mềm nhũn mỗi khi em mắng và được chui gầm gường mỗi khi em cầm chổi. Vợ là cái chó gì mà không sợ em nhỉ? Vợ mình chứ vợ ai, cùng lắm em ăn thịt anh mỗi ngày chứ gì, nam nhi đại trượng phu đầu đội trần chân đạp đệm như anh nhé, anh chưa bao giờ biết sợ cái gì, ngoài chuột và.... em.



Có những lúc anh rất buồn, và đôi khi anh cần có không gian riêng tư, vì vậy nhà bọn mình sẽ có 1 phòng chung và 1 phòng riêng của anh nhé. Khi nào buồn hoặc bị em đuổi ra khỏi phòng, anh sẽ sang phòng riêng nằm một mình với bé Lờ, tuy nó hôi không thơm bằng em, nhưng ngoài em và bố mẹ ra, chắc nó cũng yêu anh rất rất nhiều. Một điều nhé, giận dỗi gì thì giận dỗi, tầm 10h là phải sang đập cửa giào thét gọi anh về, vì vợ chồng không được giận nhau qua đêm mà.



Nãy nói nhiều về hôn nhân, trở lại một chút về lúc mới yêu đi, để coi nào, anh cũng không phải người biết giữ tiền, tháng nào tiêu sạch sành sanh còn thiếu ý em ạ, vậy nên em giữ tiền cho anh từ lúc mới yêu để sau này cầu hôn, anh sẽ mua cho em nhẫn kim cương mạ vàng nhé. Nghe thôi anh đã cảm thấy yêu đời và cố gắng nỗ lực trong công việc hơn rất nhiều rồi. Bên cạnh đó, hãy nói thẳng mặt anh những điều anh đã làm sai, làm em bị tổn thương, anh biết tiếp thu và thay đổi, vậy nên cứ mạnh mẽ vào, cầm chổi phang chỗ nhiều máu ấy, nhưng đừng cầm dao rượt anh là được. Kiểu gì thì kiểu, cũng sẽ có những lúc anh sai lầm trong những chuyện hệ trọng của cuộc đời mình. Đừng trách và chỉ cần bên cạnh anh thôi, số anh sướng nên không khổ lâu đâu =)) anh có đi xem bói và thầy có phán như vậy.



Anh là kiểu người lãng mạn, nhưng cũng rất thực tế đấy, vì vậy đôi khi em đang từ trên bầu trời cao mà có rơi xuống tầng 8 của địa ngục, cũng đừng oán trách. Rồi anh cũng sẽ lại kéo em lên rồi lại cho em xuống như chưa bao giờ được lên vậy. Tình yêu là đồ thị hình Sin, kiểu gì e cũng sẽ cho anh lên rồi xuống, hòa nhé. Hôn 1 cái thật kêu nào haha.



Anh sống nguyên tắc, đôi khi điều đó có thể gây tổn thương đến em, nguyên tắc nguy hiểm nhất đó là: Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Cãi nhau to lắm đấy, anh khuyên em, cảm thấy không có thời gian hay không biết làm, anh sẽ giúp em, anh là siêu nhân, to bằng cả thế giới này cơ mà, chỉ cần hắt hơi 1 cái là gạo cũng phải xay thành cám ý chứ.



Anh viết đến đây thì máy sụp nguồn. Ngồi đợi nó nguội rồi mới viết được tiếp. Bọn mình có thể học được một điều từ cái máy tính xách tay có phần hơi bẩn của anh. Bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng gây hấn là bình thường nuôn. Nếu anh hoặc em có điên đến độ gào lên, đồ đạc có bay như UFO ngoài hành tinh, thì người còn lại phải đi thật xa như sang nhà hàng xóm chẳng hạn, chờ đến khi núi lửa có vẻ hạ nhiệt, trời bắt đầu quang trở lại rồi quay về ôm nhau nhé. Yêu một người đã khó, giữ tình yêu đó lại càng không phải chuyện đùa. Em biết không? Thực sự cần rất nhiều sự bao dung, tình yêu và sự khéo léo đấy em ạ.



Các cụ nói cấm có sai, nếu đi một mình thì sẽ đi rất nhanh, nhưng nếu đi hai người thì sẽ xa hơn. Nào, đưa tay em đây, bọn mình cùng tiến về phía Cầu Vĩnh Tuy rồi come home nhé =)) anh rất ghét việc rửa bát và dọn nhà nhưng lại nấu ăn khá tuyệt vời, có thể sánh ngang vs đầu bếp khách sạn 3 sao, vậy nên anh sẽ phân công như thế này. Em đi chợ, anh nấu cơm, em rửa bát, anh phơi quần áo, em dọn nhà. Sau này có con thì a trông con còn em làm hết. Này, em đừng nghĩ trông con là sướng, hôm qua anh mới đọc một tin nhắn dài bất tận của 1 bà mẹ bỉm sửa viết để chửi chồng lười, cũng khá là lằng nhằng và có phần rất gay cấn đấy. Cũng tại mẹ ấy cho bọn trai tốt như anh là bạn thân vs anh trai, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ em ạ =))



Nếu có ly dị nhau, anh xin nuôi tất cả, 1 2 3 đứa cũng được, anh nhận hết. Anh nghĩ anh sẽ huy sinh làm gà trống nuôi con, phụ nữ một lần đò, nếu không tay xách nách mang con cái, thì sẽ được thoải mái với gia đình chồng mới hơn. Sẽ không có cảnh con anh con tôi con chúng ta. Em sẽ yên ổn với cuộc sống mới. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ ở vậy không lấy vợ mà chỉ cặp bồ, đợi đứa út ít đủ 18 tuổi thì a mới kiếm 1 cô, chắc lúc ý anh cũng già cả rồi, con chăm cha không bằng bà chăm ông mà. Đấy, em có thấy anh thông minh không? Anh còn tự thấy anh quá tuyệt vời ý chứ =)) và một nguyên tắc nữa của anh, có thể làm em giận ở khoản này, chưa gì đã nói đến điều tồi tệ nhất, nhưng với anh, ở trên mọi phương diện và mọi tình huống, anh luôn nghĩ đến điều xấu nhất, để nếu có xảy ra, anh cũng sẽ không bị sốc mà mất tự chủ.



Anh đang kể cho em nghe những điểm xấu và cũng thừa mứa điểm tốt của anh với một tấm lòng chân thật, hãy nghe thật kỹ. Nếu cảm thấy chưa nhớ, hãy photo và cho vào ví, nếu chưa có ví, anh sẽ mua và tặng thêm cho em 1 cái ảnh thật đẹp trai manly bây bì của anh để em có thể dùng mỗi khi anh đi công tác.



Còn điều gì anh định viết nốt nhỉ, chết mất anh quên rồi, có lẽ nên dừng bút tại đây, sau này thiếu anh sẽ sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày a tháng b năm c. Hãy đến nhanh nhé, anh vẫn đang đợi em đấy, một ngày không xa ta sẽ gặp nhau, mong rằng em sẽ chết tươi rười rượi bởi đôi mắt anh. Và dù có chết, thì hãy cứ cười lên, vì khi em cười, mặt đất như đang sáng lên bởi tia nắng mặt trời.



Yêu em.



P/s: Nhân đây, xin phép được làm quen với các bạn nữ tại Hà Nội ^^ mình xin cảm ơn.