18:32 ph, hôm nay được nghỉ khá sớm, nghĩ làm gì giờ, nghĩ là sẽ học vài kinh nghiệm để sau này chăm con và chiều bà xã, cs muôn màu, phong phú, mỗi ng một tính, vì thế nên cần phải học, k biết bà xã anh thích lãng mạn hay là cành củi khô, nhưng vì anh nghe nói rằng, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương nên dù sao cũng anh nghĩ em cũng sẽ cần mà.
Hi vọng bà xã anh thích lãn mạn một chút, nghịch ngợm 1 chút, anh muốn thỉnh thoảng lại oẳn tù tì nấu ăn, rửa bát,...a cũng muốn cá độ bóng đá giữa đêm để ai đi pha mì, và a cũng muốn làm những điều bà xã muốn.
Hi vọng đến 1 lúc cả 2 đều thấy cs này không phải cứ tự túc là hạnh phúc thì lúc đấy chúng ta sẽ gặp nhau. Bây giờ a thấy điều đó rồi, liệu bà xã đã thấy chưa?
Hieunguyen
Tốt nghiệp ĐH KTQD, đi làm 2 năm roài, chính thức muốn làm bố của đứa bé, mẹ của nó hãy xuất hiện ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 19
Vậy là trước đây Bố có nói đúng: " Chưa biết làm được hay không nhưng suy nghĩ đc đã là điều tốt rồi,...
Gửi Ken,
Vậy là con cũng được 2 tháng 2 tuần và 2 ngày. Lâu rồi bố không vào gửi thư cho con. Nay đi làm về muộn,...
Hà nội 03/01/2018: Ken 16W2D
Ken chào và chúc mừng năm mới thỏ, ốc,.... :x. Chúc anh chị năm mới khỏe mạnh, xinh xắn,... hôm sau dẫn...
Bố Ken mua dc căn chung cư rồi :). Nhà cửa làm xong rồi chuẩn bị cưới mẹ Ken. Nhưng có câu hỏi này nhờ các mẹ...
Ken,
Sáng nay cv bố k bận lắm, bố ngồi đọc về các loại sữa cho bé. Ôi sao nhiều loại thế, đang tính xem sau này...
Hôm nay k kêu mẹ ken nữa mà kêu con thôi, vì mấy hôm rồi mẹ ken của con làm bố khó chịu quá. Hôm nay cho...
Mẹ k đang làm việc hay nghịch dại đấy ;), hôm nay thấy rảnh như chưa rảnh bao giờ, sếp lại k ở nhà nên cảm thấy vô...
e cứ nghĩ là kiểu đó bị tuyệt chủng hết r chứ :))