Thu sắp đến,rồi chẳng mấy đông về.Chúc mọi người sớm tìm được một nửa của mình . Em có chút việc nhờ các anh,chị em nhà mình tý ạ.
Chị bạn em,giới thiệu anh họ chị ý cho em. Qua lời chị ấy thì anh này sinh năm 83 vì nhát quá, đi làm cty toàn con trai ,về nhà chỉ mày mò sửa đồ đạc linh tinh chứ k chịu đi tán gái nên giờ vẫn ế.Em và anh ấy gặp nhau một lần hôm sinh nhật chị ấy, vì đông người nên hôm ấy cũng chỉ chào hỏi. Từ khi gặp đến giờ mấy tháng rồi bọn e k liên lạc. Chị bạn em thì cứ khẳng định anh ấy thích em nhưng tại nhát nên không dám nói.Thấy anh ý hiền lành nên e cũng có cảm tình.Nếu anh ấy nhát thật em có thể chủ động, Theo mọi người ,nhất là mấy anh con trai thì do A ấy nhát thật,hay là do anh ấy không thích em ạ ??Vì em thấy bảo, đàn ông một khi họ thích mình thật thì sẽ chủ động liên lạc.Anh này lại là quản lý chắc chắn k phải là nhút nhát quá ,có thể chị bạn e nói vậy để cho e đỡ ngại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
là một thằng con trai mà méo giám tán gái thì đấy là quá nhu nhược
bất kể thằng đó có thích bạn hay không, nói phũ...
a. Tình huống tích cực nhất...
Là biết kết quả...