Em đi tìm anh đã lâu, làm ơn trả lời em nếu đọc được tin này
Em là ai?
Nữ, oh tất nhiên rồi, cam kết hàng thật, tem mác đầy đủ, hàng rõ nguồn gốc, sx đã 28 năm, thời hạn sử dụng chưa rõ... Của bền tại người, nhờ anh thôi :p
Ngoai hình trung bình khá, cao 1m55, nặng 48kg, có thể thay gối ôm rất ok.
Trình độ ĐH, chuyên ngành kinh tế. Hiền lành, thật thà, chăm chỉ... đủ dùng. Nấu ăn tạm được, đã có chỗ chui ra chui vào ổn định tại HN. Chỉ thiếu có anh! :-*
Anh là ai? Anh là Anh mà ko phải là bất kỳ người đàn ông nào cả.
Đặc điểm nhận dạng: không doạ người là được, cao 1m67 trở lên, trình độ ĐH, thu nhập đủ nuôi chính mình, gia đình nhỏ và bố mẹ già (thừa thì nuôi bồ, nếu dám!)
Hiền lành, chăm chỉ, tâm lý, và quan trọng là yêu mình em.
Tám tháng trôi qua, thay đổi và trải nghiệm trong công việc, tình cảm... có chuyện thấy vui, cũng nhiều chuyện buồn. Dù sao thì xác định cố gắng hết...
Tám tháng trôi qua, thay đổi và trải nghiệm trong công việc, tình cảm... có chuyện thấy vui, cũng nhiều chuyện buồn. Dù sao thì xác định cố gắng hết...
Tám tháng trôi qua, thay đổi và trải nghiệm trong công việc, tình cảm... có chuyện thấy vui, cũng nhiều chuyện buồn. Dù sao thì xác định cố gắng hết...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Sáng ra đọc được một mẩu chuyện trên FB khá hay. Câu kết dường như nói thay mình những điều mình suy nghĩ....
Cảm ơn anh nhiều ạ, em rất vui khi đọc được comment của anh. :x Chúc anh...
Vậy thì hồ sơ của a vẻn vẹn trong số 0944556454!
Nếu duyệt...
Nhà thì vay ngân hàng bây giờ nhanh...
"Rắc thính" ở FB của chị không ma nào đọc em ơi. ;;)
Vì toàn người có gấu hết rồi, vào đấy...
Sáng dậy trả phòng, ghé vào một quán phở gần đó giải quyết bữa sáng rồi rẽ vào...
5h30 sáng: Chuông đồng hồ reo, tỉnh dậy thật nhanh vì đêm hôm trước cứ thao thức mãi, thói quen trước khi đi đâu đó xa. Đánh răng rửa...
Tập tành câu cá giết thời gian bạn ơi nhưng mình hơi "kén cá chọn canh" thì phải. Mấy bữa nữa hết thính thì chắc phải thay bằng...