chào cả nhà .mình sn 93 ,cái tuổi cứ bị bạn bè bảo ế với bỏ ngỏ yêu .Mình thì không quan tâm ,mình nghĩ tuổi này còn bé lắm hihi và còn nhiều điều cần phải làm ,cũng có thể mình thích người đứng đắn ,nghiêm túc ....gọi là già trước tuổi nhưng có vẻ là khó mà có thì cũng toàn người có nơi có chốn rồi .Mình ko lan man nữa xin phép vào chuyện chính :hiện tại mình đang học tiếng nhật ,bạn nào biết tiếng nhật cho mình làm quen với ,mình đang cần bạn kaiwa ,hanashi cùng .Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hi kém lắm bạn ạ...
p/s bn noi tieng anh ok chu
hi chào bạn ,bạn có thể bói rõ hơn chút ko ,mình không hiểu ý bạn
tại seo ??hãy cho ta bít 1 lý do :))
ra trung tam hay dạy kèm gì đó chứ tieng Nhat cũng ko thịch hành lém[/QUOT
dù sao...
ta ko bít ,nhưng ta bít nam là ta ko...
mình nghĩ nếu người ta có tâm ,có nhiệt huyết thì bất kể gì nam hay nữ phải không bạn
nhận dạy tiếng nhật cho học trò nữ ....
cảm ơn bạn .hì làm phiền bạn chút nữa ,bạn có nhớ...