Chào các bạn đã mang cái thân gái ế thật là khổ. Mình như bao nhiêu người phụ nữ khác. Không xấu không đẹp cũng chẳng có cá tính nổi bật gì cả. Mang tiếng gái ế đi đâu cũng bị nói là kén chọn. Thật sự mình không hề kén chọn chút nào. Mình chỉ mong có người đàn ông hiểu mình và chân thành.
Mình không mong muốn người yêu mình phải giàu sang, làm ông nọ bà kia. Chỉ mong anh là người biết quan tâm đến mình, chân thành với mình và đặc biệt là thành thật.
Đọc một bài viết trên website trẻ thơ có bạn comment phụ nữ lên diễn đàn phần lớn là quá lứa nhỡ thì, hoặc xấu, công việc không ổn định. Vậy có bạn mong gì từ một người phụ nữ? Xinh đẹp, trẻ trung, công việc ổn định....và nhiều thứ khác.
Có lẽ mình không có được điều đó mình chỉ có sự chân thành trong tình cảm vậy có được không. Qúa lứa nhỡ thì là sao thật sự là mình chưa gặp được người đàn ông phù hợp. Đúng là phụ nữ sinh ra số đã khổ kết hôn muộn một chút thì mang tiếng bản thân, gia đình.
Nghĩ đến vậy mình đã thấy buồn. Chả nhẽ già rồi là phải vớ đại một anh nào và cưới cho xong chuyện. Cảm giác tủi thân đến vô cùng. Mình vô sản chả có gì. Mình khao khát được yêu một tình yêu mãnh liệt nhưng duyên chưa tới vẫn là gái ế. Vẫn mang cái tiếng xấu. Ai cũng bảo mày mà như chúng nó đã có mấy con rồi. Mình cũng thèm khát được làm mẹ. Cái thiêng chức thiêng liêng nhất đời của người phụ nữ.
Có lẽ mình chưa may mắn trong tìm yêu, chưa may mắn tìm thấy một nửa của mình. Vậy là mình có tội sao?
-- Cảm giác buồn tê tái trong tháng 4. Tháng của cảm xúc, của hội ngộ, của chia ly--