Hi all!



Ừ thì như mình đã nói đến ở trên. Mình 22 tuổi, sắp tới cái ngưỡng 23, đang sống tại SG...



Và topic này được viết khi mình đang bị stress, kiểu hơi chán chườn về mọi thứ xung quanh một chút! Cảm giác như cả thế gian chẳng ai giống mình!



Mình thích nghe nhạc Us-Uk, mình theo từ những năm 2007 và đến bây giờ vẫn cảm thấy nhạc Us-uk thời đó là hay nhất. Thỉnh thoảng, mình hay đọc sách tiểu thuyết, văn học kinh điển Phương Tây cũng có mà ngôn tình Trung Quốc cũng có... Mình cũng là fan Kpop và mê phim Hoa ngữ, còn là con nghiện của mâng Nhật Bản và anime nữa!



Mình thích ngồi cà phê, một mình hoặc cùng với một người hiểu mình. Lâu lâu mình cũng thích đi dạo, đi du lịch, trải nghiệm mọi thứ xung quanh theo cách riêng của mình.



Mình cũng thích nấu ăn, may vá, làm bánh và trồng cây. Hầu như mình đều có sách dạy về những lĩnh vực này và nghiên cứu làm thử nữa!



Thật ra, mình được ba mẹ cho ăn học đàng hoàng với mong muốn con gái khi lớn lên sẽ có một công việc ổn định, vậy là được. Nhưng mình lại đang chán công việc bàn giấy một cách kinh khủng!



Mình thích quá nhiều thứ nhưng cuộc sống hiện tại lại phải sống kiểu cho qua ngày!



Không biết có ai giống mình không? Hay mình là đứa dị nhân trong cuộc đời này hả trời?



Ai đó hãy nói cho mình biết với!!!!!! ^^