Bao nhiêu năm làm thành một kiếp người? Chẳng ai trả lời được câu hỏi ấy cũng chẳng ai nói được rằng lựa chọn nào sẽ tốt , điều gì sai và không nên, chỉ biết là bây giờ em muốn được anh yêu và che chở một đời.
Thế nhưng muộn rồi mọi thứ đã qua không thể nào quay lại vậy em loay hoay điều gì trong mối quan hệ này chẳng thể là bạn mà cũng chẳng thể tiếp tục. Ai hỏi em rằng không yêu nhau có thể là bạn không, em không biết câu trả lời mà chỉ biết rằng đau, đau lắm. Vui vẻ nói cười mà không có quyền biết, không có quyền ghen, không quyền được trách móc...vì em có là gì đâu, có là gì để biết rằng mình đau và bỏ cuộc không tiếp tục được nữa.
Cho dù em cố níu thì anh cũng đi xa, cho dù em không buông tay thì lòng có yên bình trở lại. Có những khi nghĩ về 1 điều mà buồn thì có lẽ anh đau không chỉ riêng em. Một người cũng buồn cũng loay hoay trong việc lựa chọn 1 quyết định như em. Em ngốc khi tin rằng em làm được nhưng không phải.
Yêu một anh đã khó tin vào tình cảm của nhau lại càng khó hơn. Sau hôm nay em sẽ tập không nghĩ về anh một ngày, tập không nhớ anh một ngày để em bình yên. Để anh có thể đi con đường mình chọn. Vương vấn bao lâu thì cũng sẽ rời xa, càng nghĩ càng đau thì sao không chọn đau một lần rồi vết thương sẽ lành.
Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, thật sự em khóc rất nhiều vì quyết định của anh, em tự nói với mình em ngủ đi ngày mai sẽ ổn ngày mai sẽ tốt sẽ bình yên. Nhưng em càng cố thì càng cảm thấy mình càng yếu đuối và chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.
Có lẽ em không có duyên với anh như anh đã nói với em như thế, vậy thì em buông tay để anh bước đi, đừng quay đầu lại, đừng hỏi em thế nào, đừng muốn biết em đã sống mà không nghĩ về anh ra sao.
Năm tháng sẽ đi qua, rồi sẽ ổn thôi phải không anh. Em để anh lựa chọn cho mối duyên này vì sao anh biết không vì em đã tin đã hy vọng đã đặt cược một lần cho cuộc sống của mình. Em tôn trọng quyết định của anh.
Em quen được anh hỏi han, quen được anh lo lắng nay em lại trở về là em nhưng không sao, khi cần một bàn tay em sẽ lấy tay phải nắm lấy tay trái, khi cần nương tựa em sẽ dựa vào chính mình.
Khi em ngã em sẽ tự đứng lên vì em biết mình không ở bên cạnh nhau trong những năm tháng còn lại. Em tập quên và tập xa anh.