Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
3 đời trâu thì đến tận bao giờ hả anh :v nghe chừng lâu lâu lắm. em sống ở HN thôi chứ không phải là con gái HN anh ạ... Xem thêm
hây, em ở Hà Nội cơ, từ HN vào SG xa xôi chắc sức trâu không chịu nổi được :)))))
Anh ở Sài Gòn :D nhớ mang bằng lái trâu... Xem thêm
Hay là mỗi người đi 1 nửa đường đi, mình e đi xa xôi vất vả lắm, chắc e chớt mất ;)
Vậy em đồng ý cỡi trâu vào với anh rồi đấy nhá :DCơ mà nhỡ anh nghe giọng rồi anh bị thương luôn thì biết tính sao đây em... Xem thêm
cái này có khi em phải hỏi ngược lại các anh mới đúng. Anh ơi! em không chơi trốn tìm nữa đâu... haha
Dạ em sợ độ cao lắm nên k dám đi QZ 8501 đâu anh :)) em đi chậm mà chắc thôi anh. Anh nghe giọng em là anh biết ngay... Xem thêm
Ấy đừng vội bỏ cuộc,anh gọi 1 chiếc QZ 8501 ra đón em nhé :D nhanh lắm nhá,2 tiếng là 2 đứa mềnh ngồi bên cạnh nhau ăn bánh bèo... Xem thêm
3 đời là em đã thấy nhiều lắm rồi, 10 đời chắc e bỏ cuộc luôn :D, em ở đất Thành Nam anh ạ
Không sao,vì nếu em mắc duyên mắc nợ với anh thì đừng nói là 3 đời trâu,cho dù là 10 đời vẫn kéo ta đến với nhau như thường :D... Xem thêm
anh ở đâu để em phi trâu tới :D :D
Một hai ba nắm em có đánh giơi nhịp nào không ? Nếu câu trả lời là "Có" em hãy đến ôm anh ngay đi,anh đã chờ đợi từ em... Xem thêm
Thôi được rồi nek...Thì thích nhé !
Hehe....ứ thích đâu...chơi trốn tìm tiếp nhé anh! hehe
em cũng không muốn chơi trốn tìm nữa..
Hình ảnh những tay vợt huyền thoại diện áo có cổ thi đấu tại các giải Grand Slam đã in sâu vào tâm trí người hâm mộ. Tuy nhiên, với sự ra đời của vô số loại trang phục thể thao hiện đại, nhiều người c...
Chào các mẹ,
Dạo gần đây em bắt đầu tập chơi cầu lông để rèn luyện sức khỏe. Trước giờ em chỉ mặc áo thun thể thao bình thường, nhưng đánh khoảng 2 tiếng là áo thấm mồ hôi khá nhiều và hơi bí.
Em đang m...
Khác với việc chỉ nghe một bản nhạc có sẵn, Kalimba mang đến cơ hội để mỗi người trực tiếp tạo ra giai điệu theo cách của riêng mình. Từng lần chạm vào các phím đàn đều tạo nên sự tương tác giữa người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đi hết 3 đời con trâu là đến mà :D...
Vậy ngày 31/02 năm sau mình gặp nhau...
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi...
Anh ơi! em không chơi trốn tìm nữa đâu... haha
Ấy đừng vội bỏ cuộc,anh gọi...
Anh ở Sài Gòn :D nhớ mang bằng lái trâu theo em nhé,không giao thông thổi bắt nhốt trâu em...
Thích mà sao hổng thấy link phây búc,xì kai bơ,da lo,hay số điện thoại gì hết trơn :(
Nói "thích" đi mà,năn nỉ mà.Đừng bắt anh tìm nữa mà,nha nha nha nha :D
Một hai ba nắm em có đánh giơi nhịp nào không ? Nếu câu trả lời là "Có" em hãy đến ôm...