một dấu hỏi to đùng to đoàng khi em lên đây giao lưu kết bạn, và đúng là đã giao và đã kết, quen độ tính đến giờ cũng đã gần 3 tháng cũng đã có rau thơm rau húng rồi ( hắn có abc v1 nhưng t là t hơi phẳng nên mình đã thái độ ko cho sờ ) sau đó mình có linh cảm ko ổn [-(. nhưng các chế ạ. Dạo đầu mới quen thì a nhiệt tình nhắn tin thăm hỏi comment ... hnao cũng ntin mà á nhắn tin rất vui, các chế ạ Sau mấy buổi hò hẹn thì chàng ta đã chạy không 1 tăm hơi luôn í, tớ ko thể hiểu vì sao luôn.


Tớ kể sơ xơ vậy nôm na vậy thui. Nhưng nhắn gửi tới các chàng trai độc thân đừng có cư xử kiểu đó, có gì thì nói luôn nói thẳng để biết 1 là chân thành nghiêm túc hai là đừng lại gần tôi. đừng làm trái tim tôi đập loại nhịp rồi để lại trong tôi 1 nỗi buồn ko tên. AAAAAAAAAAAAAAAAA :((