Em - 30+ - chông chênh ở cái tuổi mà các cụ gọi là "đã toan về già".


Em - đã trải qua một lần đổ vỡ, với những tổn thương k ít nên cần 1 bờ vãi vững chắc để có thể dựa vào.


Em - không xinh, cũng không cao nhưng đủ để không khiến anh thất vọng khi đi cùng anh gặp bạn bè.


Em - hiền lành nhưng cũng đủ để không cho ai bắt nạt mình.


Em - nấu ăn không ngon nhưng cũng đủ để khiến cái bụng của anh được no đủ.


Em - không hài hước nhưng cũng đủ để khiến anh không thấy nhàm chán.


Và nếu anh cần một người phụ nữ thấu hiểu, đồng cảm, tôn trọng, lắng nghe, em sẽ là người đó ^^


Hmmm...tạm thời nói về em thế thôi đã nhỉ?


Chăm chỉ quay tay vận may sẽ đến :)). Em tin!



Gởi từ ứng dụng Webtretho của bigbabol123