Thời gian trôi đi nhanh quá. Mới ngày nào còn đc nhận mừng tuổi. Vậy mà hôm nay đã chính thức bước vào mốc 30t. Cái tuổi ở quê đã có 1 đến 2 nhóc mà mình vẫn bám càng đu chúc tết cùng ma ma. Và đc tra tấn nhẹ nhàng âu yếm. Năm nay có tin vui nhé cháu. Nhé e. Nghe mà cả năm có tin vui vậy ấy. Cơ mà dự kiến ế là một xu thế. Hi vọng sang năm tết đến xuân về hông phải thổi nến 1 mình mà là thổi 3 cây nến đại + một cây nến con cùng ai đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ko sao đâu e. Cứ cười thoải mái. Tủi đã tủi rùi. Thêm tý nữa ko sao đâu