Chuyện là vầy. Tôi thấy các bạn nữ rất hay, chỉ cần chăm chút cho bản thân (ngoại hình & trí tuệ) thì sẽ có một danh sách các vệ tinh vây quanh, khi đó các bạn chỉ dựa vào danh sách đó, sàng lòng, thi thố rồi chọn lựa, trải qua các “vòng thi” ai vào được trung kết thì chọn làm chồng.
Thế đấy, tình yêu là sự chọn lựa.
Còn các chàng trai, chàng nào khéo léo và tinh tế hoặc quỷ quyệt cũng không chừng. Dùng mọi thủ đoạn, mọi phương thức, từ quay cóp, đạo chích..để chiến thắng trong các “vòng thi” thì sẽ được các cô gái chấp nhận làm người yêu. Mình có mấy cậu bạn “rất đủ điệu kiện” thì cậu cũng sở hữu một danh sách người yêu.
Thế đấy, tình yêu là phải biết làm hài lòng người khác.
Thế có tình yêu không?
Nếu có, tình yêu sẽ tồn tại ở một dạng gì đó vô điều kiện, không cần biết đối phương của mình như thế nào? Ra sao? Có gì? Giống như tình yêu của cha mẹ dành cho con cái ấy, kiểu kiểu thế. Nhưng làm sao để tìm ra một nửa của còn lại mình trong xa hội bao la rộng lớn này? Phép tính 1/90.000.000?==> Cơ hội rất ít. Còn theo tôi yêu là học cách thay đổi và chấp nhận, vì chẳng có cuộc tình nào không có mấu thuẫn (100% luôn), và cuối cùng yêu là cùng nhau giải quyết mẫu thuẫn, không giải quyết được thì hết yêu.
Nguyễn nói thế này: “Tình yêu là con quái vật vô hình cà trớn, nó sẽ biến kẻ nào hỏi nó là gì thành kẻ ngốc, và sẽ biến kẻ nào hỏi kẻ ngốc tình yêu là gì thành kẻ ngốc hơn” – Trước khi chết phải biết tình yêu là gì.
------------------
Chiêm nghiệm của một kẻ mới kết thúc một tình yêu hơn một năm.
À quên. Nhân tiện đây là mục kết bạn thì chúng ta ai đã lướt qua đây hãy viết vài dòng giới thiệu và để lại liên hệ nhé. Xuống cmt ý.
Tình yêu giống như chuyện ma...nhiều người tin nhưng ít người gặp.Tôi chẳng còn niềm tin vào cái gọi là tình yêu đó. p/s: lời của một người vừa trải...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói theo kiểu văn học thì:...
p/s: lời của một người vừa trải...