Có rất nhiều điều nhiều và dự định muốn thực hiện nhưng điều bị lí do này ngăn cản
Đọc tiêu đề của mình xong chắc các bạn cũng 1 phần đoán được lí do đó là gì rồi chứ.
Gia đình mình thì không có khá giả cũng không nghèo khó lắm, đủ ăn đủ mặc.
Mình còn đứa em trai đang còn là sinh viên, các bạn biết đó, ba mẹ lớn tuổi nhà làm nông nên không làm gì ra tiền nhiều, ngày xưa trẻ thì khác, nên em út thì anh chị trong nhà phải lo cho em nó từ cái ăn cái mặc, rồi tiền học phí này nọ.
Mình là chị gái của nó cũng phụ anh thứ 2 trong nhà mình lo cho em nó tất cả ( a2 mình lo nhiều hơn), hiện tại mức lương của mình thì lo cho mình và phụ lo cho em út thì ko thành vấn đề gì, chỉ là ko dư ra tí nào cả, khi nào cần tiền để làm gì thì mình luôn ở trạng thái túng thiếu, còn bình thường thì vẫn đủ ăn đủ mặc,, xa nhà nên phải lo tiền trọ tiền ni tê cũng gọi là đủ. ( Vì em trai mình bị ốm, mình xin được dấu bệnh - nên còn lo tiền thuốc men, lâu lâu lại tái khám)
Vấn đề là giờ ba mẹ già yếu rồi không làm gì ra tiền để trả khoảng này khoảng kia ở quê, như tiền lãi trả ngân hàng hàng tháng ( Cũng vì lo cho 5 anh em mình ăn học, lo cho 4 người rồi, giờ còn cu út thôi ), rồi tiền phải không cưới hỏi nhà mới thôi nôi đầy tháng,... ba mẹ bảo là vì con cái nên phải đi cho họ, chớ giờ không đi sau ni bọn con cưới rồi mời ai mà đi...:( , Mình nhiều khi chỉ ước mình có thật nhiều tiền để gửi về cho ba mẹ nữa, nhưng tiền đâu ra chứ, thấy thương ba mẹ lắm, già rồi còn phải lo từng đồng từng đồng.
Nhưng all cũng chỉ vì chữ nhưng, tiền đâu. [-(
Nhiều khi nằm suy nghĩ, muốn khóc thật to lên, mình còn bạn bè mà, còn cưới hỏi bạn bè, nhưng mình hạn chế đi chơi lắm, vì tốn kém, rồi mình phải tiết kiệm, ngày nào cũng vậy, suy nghĩ tiền và tiền, mình mệt mỏi.
Có ai như mình mà vượt qua được time này chưa? còn 2 năm nữa em út mình mới học xong, khi đó mình mới có 1 khoảng lo cho ba mẹ.
Mình chỉ muốn viết lên đây cho nhẹ người thôi, nhiều khi cứ suy nghĩ là ngoài kia còn nhiều mãnh đời còn không có cái ăn cái mặc nữa kìa, nhưng suy nghĩ đó dập tắt hoàn toàn khi nhìn thấy1 số người có cuộc sống đầy đủ, họ ko phải nuôi ai cả, vô lo vô nghĩ, mình lại buồn rất nhiều.
Sao mình lại ko giỏi như nhiều người để có thể kiếm nhiều tiền lo cho cả nhà mình nhỉ :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng là nghĩ đến thì dể đó, nhưng để thực hiện được quả không dể anh ah,...