Năm nay em 23 tuổi, còn cô ý 22 tuổi. Bọn e yêu nhau từ hồi học cấp 3, giờ này cũng 5 năm rồi.Ở tuổi này của bọn e thì cũng bắt đầu lo đến sự nghiệp rồi. Thú thực, e hơn cô ý 1 tuổi thôi mà giờ này e thấy cô ý già giặn hơn em rất nhiều. Thời gian gần đây, cô ý sắp ra trg, giao lưu với rất nhiều chàng trai hơn cô ý 4-5 tuổi, họ thành đạt, suy nghĩ chín chắn hơn em. Và e phát hiện ra là cô ý cũng đã rung động trước 1 anh. Em hỏi cô ý thì cố ý nói là vẫn yêu em rất nhiều, còn ng kia chỉ đơn thuần là thích thôi. Cô ý muốn e trưởng thành hơn, chín chắn hơn nữa chứ ko muốn e vẫn tiếp tục như thế này. Em đang đi làm ở HN, nhưng vẫn gần gia đình, bố mẹ chăm lo cho nhiều.


Thấy cô ý nói vậy, e cũng quyết tâm vào TPHCM để làm việc, mặc dù e chưa xa gia đình bao giờ và trong đó e cũng chẳng có ai thân thích. Em muốn chứng tỏ cho cô ý là e sẽ trưởng thành và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ý sau này. Và cô ý cũng rất ủng hộ e và chúc e thành công.


Nhưng e rất lo lắng 1 điều rằng cô ý là 1 ng rất đa cảm. Những lúc cô đơn, khi ko có e bên cạnh thì cô ý rất dễ xiêu lòng vì những lời tâm sự với ng khác. E đã nghĩ, dù mình có đi xa, nhưng hàng ngày e vẫn quan tâm, hỏi han, tâm sự với cô ý là đc. Nhưng e vẫn sợ. Sợ khi lúc cô ý buồn, lúc cô ý cô đơn, e thì lại đi làm xa, ko thể bên cô ý đc. E sợ mất cô ý lắm. Em phải làm như thế nào bây giờ ạ? Xin các anh chị cho em 1 lời khuyên.