Hôm nay tôi muốn đem tâm sự của mình lên diễn đàn để cho nhẹ lòng.Ai cũng có một câu chuyện của mình khi mới bắt đầu yêu và những mơ ước về một cuộc sống hôn nhân tươi đẹp.Nhưng đời quả thật không như là mơ,hix.:(
Từ nhỏ tôi đã thần tượng baba của mình và quyết tâm sau này phải tìm được người nào có các đặc điểm tốt như ba mjk thì mới yêu và tôi cũng xác định luôn yêu là phải cưới.Tôi bắt đầu quen với người khác giới năm tôi 24 tuổi (từ nhỏ tôi ko thik chơi với con trai,chỉ chơi với con gái thôi,học cấp 3 cũng vậy vì quan điểm của tôi giữa trai và gái ko thể có tình bạn trong sáng-quan điểm cổ hủ nhỉ:).Nói chung tôi đã ko quen thì thôi,một khi quen thì phải nghiêm túc và vì thế rất nhiều người đã bị tôi cho next vì say xỉn,gái gú,ko mún tính đến chuyện hôn nhân,và cũng có nhiều người cho tôi next vì tôi quá nghiêm túc(ví dụ khi đi chơi cùng lắm chỉ được hôn môi,ko đc làm bất cứ gì khác)họ chê tôi nhạt nhẽo,ko làm cho họ thấy hứng thú bla bla...Mãi đến năm 29 tuổi tôi mới có mối tình đầu tiên-một mối tình đúng nghĩa là tình yêu.
Ak,tôi cần kể sơ qua gia cảnh nhà tôi để mọi người hiểu rõ hơn,Ba tôi người miền trung,mẹ tôi người bắc nên cái suy nghĩ cổ hủ của tôi là bắt nguồn từ mẹ:>.Nhà tôi thuộc dạng trung bình,ko giàu nhưng cũng đủ ăn,Tôi có một đứa em gái học rất giỏi(chả bù với tôi)và cũng có suy nghĩ cổ hủ giống tôi,thậm chí còn hơn tôi nữa.Còn tôi từ nhỏ luôn mơ ước sau này lớn lên mình sẽ làm y tá nhưng sau này tôi lại học kế toán theo y của baba,rốt cuộc học xong đại học tôi cũng ko làm kế toán mà làm những việc linh tinh thôi.Đến năm 28 tuôi là năm bắt đầu có sự thay đổi với tôi cả về công việc và chuyện tình cảm.Sau những công việc đã làm qua thì tôi thấy mình rất thích hợp với ngành mầm non.Vì không có bằng cấp chuyên ngành nên tôi chỉ xin được vào một nhà trẻ tư nhân ở nha trang mà thôi.Công việc của các cô làm mầm non thì mọi người biết đấy sáng đi sớm,chiều tối muộn mới về.Về nhà tôi cũng chỉ ru rú ở nhà chứ ko có bạn bè gì nhiều nên ko hay ra đường.Tôi chỉ online để nc với các bạn trên face và tôi đã gặp anh-nguời đầu tiên cho tôi cảm giác rằng ngoài ba mẹ mình thì đây là người thương yêu mình nhất.