Dù biết qua mạng là ảo nhưng vẫn hy vọng 0,1 % nào đó ạ :)


Em 25 tuổi, xinh, ngoan, việc làm ổn định, thu nhập khá, trình độ đại học, chu đáo, tâm lý, biết quan tâm chia sẻ, biết nấu ăn, chung thủy, biết quán xuyến gia đình, chi tiêu hợp lý :)


Mỗi tội hơi cầu toàn nên hiện vẫn FA :))


Tiêu chí cũng đơn giản thôi, ko cần đẹp trai chỉ dễ nhìn là được, ko cần biệt thự xe sang nhưng thu nhập cao hơn em là được, ko cần quá lãng mạng nhưng phải tốt tính, biết quan tâm lẫn nhau, tử tế, hiền lành, biết vun đắp trong 1 mối quan hệ.


Ghét nhất là gia trưởng, ích kỷ, vũ phu, cộc cằn, rượu bia cờ bạc gái gú, lăng nhăng, bám váy mẹ :) Trừ nhiêu đó ra là được.