Chào các bạn(em, chị,..) gái. Cũng mới là thành viên của wtt, hôm nay mình xin mạnh dạn lập 1 topic nói về quan điểm hay về gì gì đó, mình cung k diễn đạt được.


Giới thiệu qua 1 chút: mình là nam, hiện đang là sv của trường Kiến Trúc, sn 94, cao 1m80, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn (theo đánh giá của mình là vậy). Biết nấu ăn, pha chế,... Nói chung là việc gì cũng biết làm.


Nói đến đây chắc ai cũng nghĩ đến một người con trai hoàn hảo, tính yêu cũng hoàn hảo không kém. Và lâu lâu mình cũng nghĩ về 1 tình yêu đẹp như vậy.


Nhưng nếu như vậy thì đã không còn gì để nói. Mình lại có một quan điểm trong tình yêu "Sống với đúng con người thật, tính cách của mình". Và có lẽ đó là nguyên nhân mình vẫn ế :D.


Tính cách được khái quát như sau: Là sinh viên trường nghệ thuật nên mình luôn thích những cái mới mẻ( bản thân cũng luôn làm mới), mới mẻ ở đây là tính cách nhé. Tiếp theo là mình thích tự do, yêu là thật lòng nhưng hết yêu là chia tay.


Vậy thôi, hôm nay chia sẻ một chút tính cách cà quan điểm tình yêu của mình cho chị em nhận xét.


Nếu đứng trên cương vị của những người con gái thì chị em cảm thấy thế nào?