Tôi cũng ra trường và đi làm bắt đầu từ năm 2011, khi bạn bè tôi bắt đầu có chút của ăn của để, có thể tự mua sắm cho mình cái này cái kia. Thì tôi! 1 con bé 27 tuổi đầu vẫn hàng tháng đều đều xin mẹ
tiền
tiêu vặt, xin mẹ tiền nhà, xin mẹ tiền học phí liên thông…
:-S


Thiếu tiền, nhận
lương
chưa hết tháng đã hết tiền, tình trạng
vay tiền
tháng lọ nối tháng chai cứ tiếp diễn liên miên trong bao nhiêu năm qua như vậy.
:o


Rồi đến 1 ngày, tôi thất nghiệp, tiền tiêu vặt mẹ cho bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chẳng mua sắm được gì mình thích, tôi lọ mọ ở nhà ăn, ngủ, cày mạng, kinh doanh online những tưởng kiếm đủ tiền ăn tiêu, nào ngờ nó âm, âm 1 cách bi thảm. Bằng chứng là hàng tồn còn rất nhiều, nợ nần anh chị em trong nhà mỗi người lác đác 1, 2 triệu.
:((


Quần áo với chẳng quần éo, các chị em những ai đang có ý tưởng kinh doanh quần áo, nếu k phải có mối mạnh sẵn, kiểu cha truyền con nối ý, hay kiểu Hot Girl thật sự ý, xin đừng đam mê quần áo làm gì. Đừng nhìn cái lời con trước mắt rồi nhảy cẫng lên nghĩ thế là thành công, khi tổng kết, hàng tồn quá tội tiền lời.
(:|


Thú thật với chị em, cái máu buôn bán thời trang nó ăn trong tôi lắm! Lúc nào tôi cũng mơ mộng hão huyền. Rồi kinh doanh online, rồi ham hố mở Shop, rồi đóng cửa Shop, rồi quay lại bán hàng online, rồi túm lại rằng thì mà là: vẫn cứ thất bại. Nhưng trải qua từ thất bại này đến thất bại khác, tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm để thành công sau mỗi lần thất bại. Nhưng giờ tiềm lực kinh tế nó k cho phép mình mạo hiểm nữa rồi, nên tôi, 1 con bé 27 tuổi, hàng tháng vẫn đều đều xin tiền mẹ lại lóc cóc quay trở lại nghề kế toán kiếm ăn qua ngày.


Tâm sự hơi dài dòng, nhưng tôi xin đưa ra 1 số kinh nghiệm cho các chị em cũng đang như tôi, tiêu xài hoang phí, chẳng tích cóp được gì 1 số cái để túi, đến lúc nghèo nàn quá thì cứ rút ra mà áp dụng:


- Lương tháng trích lại 500k trong tài khoản ( nhớ là hãy quên béng khoản ấy đi) để khi nào rách nhất rồi, tiêu chẳng còn gì thì hãy rút ra 400k, còn 100k để đó đề phòng đang đi chơi, thằng người yêu đuổi xuống xe, rồi nó phóng vút về trước, thì vẫy xe ôm, hay taxi mà về ( qua key rút tiền rút ra mà trả )


- Bạn không thể không tiêu hoang phí ( giống tôi
:D
), hãy đảm bảo trong phòng bạn có tủ lạnh, và ngăn đá tủ lạnh có đủ thịt, cá, đề phòng chẳng có đồng nào trong ví nữa, thì vẫn chứ chén cơm thịt bình thường ( mua thức ăn 1 lần để tủ đá 1 lần mua chắc hết khoảng 300k – 500k là hết chỗ, nhưng nó hữu ích cực cực kỳ)


- Nếu bạn nào hay uống nước ngọt, hay ăn quà vặt ( giống tôi
:D
) thì nên chuẩn bị 1 lọ thủy tinh kha khá để mỗi lần lên cơn thèm vật vã, rút tiền ra định đi mua, lại nhét số tiền định tiêu ấy vào trong lọ, chỉ tầm 1 tháng thôi, bạn sẽ thấy điều thích thú ở cái lọ đó =)))


- Châm ngôn độc thân của tôi là: cái váy kia đẹp thế, hay cái áo kia yêu thế => quất ngay, đừng trần trừ, vì lúc lấy chồng rồi, bạn không còn yêu bản thân mình được nhiều đến thế đâu


- Tôi áp dụng công thức tính tàm tạm: Lương tháng 5tr – 500k (thẻ) – 500k ( thức ăn) – 1tr ( mua sắm) – 1tr (ăn uống la cà) – 1tr5 ( tiền nhà) – 500k ( xăng xe). Thế là tháng nào cũng ăn tiêu mua sắm hết 2tr, quá tay thì rút 500k trong thẻ, còn không thì thôi, cứ để đó, tích sang tháng sau. Và đôi khi kìm hãm được cơn thèm, cái lọ thủy tinh đầy thêm, thì lại có thêm tiền ( mỗi ngày bình thường ăn vặt của tôi hết nhỏ nhất 30k L)


Vài chia sẻ của tôi cho những cô nàng lương thấp tiêu hoang giống tôi thôi! Các chị em có thể chia sẻ thêm nhé!


À còn nữa, lần sau tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho những người muốn mở Shop quần áo, mặc dù cái đứa thất bại như tôi chắc chị em không thích. Nhưng tôi sẽ chia sẻ theo góc nhìn về quần áo của 1 kẻ thất bại, cho chị em nào có ý định kinh doanh vào nghe ngóng