Chào anh/chị.


Lời đầu tiên Mỹ xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe và công việc đến tất cả các anh/chị quan tâm đến bài viết của Mỹ.


Sao đây là đôi lời tâm sự của Mỹ và sự quan tâm của Công ty Mỹ đối với nhân viên nữ duy nhất trong công ty chưa có gia đình.


Mình năm nay đã 30 xuân xanh mà vẫn chưa có bạn trai, Mỹ đến từ An Giang kho vựa lúa lớn nhất của cả nước, hiện nay mình đang công tác tại công ty tại Tp.HCM. Về học vấn thì tốt nghiệp đại học, công việc thì ổn định, ngoại hình theo đánh giá của mọi người thì cũng ok, tính tình thì trầm tính vậy mà đến giờ vẫn chưa có gia đình nên tất cả mọi người từ gia đình, bạn bè cho đến lãnh đạo trong công ty cũng lo lắng. Chỉ tiêu năm nay của Công ty giao cho mình là ngoài kế hoạch công việc đề ra thì mục tiêu lớn nhất trong năm 2015 là mình phải có chồng nếu không Công ty sẽ ra " Quyết định" không hoàn thành kế hoạch cũa mình. Hôm nay Mỹ xin đăng bài về nỗi lòng của mình để mong các bạn gần xa giúp Mỹ với. Các anh/chị nào có anh nào ở Tp.HCM cảm thấy mình phù hợp thì chỉ mình với nhé. rất rất cảm ơn sự giúp đỡ của các anh/chị để Mỹ hoàn thành mục tiêu công ty đề ra cho Mỹ, để không phụ long lo lắng của những người thương yêu mình.


Trân trọng.