Mình là nam, đã được 25 cái xuân xanh. Tới giờ hiện đang có 1 cháu trai 4 tháng.


Nay xin kể câu truyện của mình để xin chia sẻ với mọi người bởi mình thực sự cần một lời giải thích thực sự thích hợp cho chuyện này...


Mình đã quen người con gái này tới giờ đc 3 cái tết ( tính cả năm nay), cô ấy ở cần thơ sinh năm 1993. Chắc cũng tình cờ nhưng mình quen cô ấy qua mạng. Một hình thức chat voice của garena: aloalo. Được một thời gian cho tới khoảng 30/4 1/5 năm 2014, mình đã lặn lội vào cần thơ để gặp người mình đã yêu... cho tới khi vào tới nơi thì mình đã khá bất ngờ khi người con gái mình quen bấy lâu lại ko giống như những tấm hình mình được thấy, cô ấy khá xấu xí nhưng cũng chẳng hiểu sao, mình vẫn yêu con người ấy và tiếp tục mối duy trì tình cảm này, hết mấy ngày nghỉ, mình trở lại Hà Nội cho tới tháng 9 cùng năm, mình đã chuyển cuộc sống vào Sài Gòn sinh sống, đón cô ấy lên thành phố và cùng chung sống với cô ấy trong 1 phòng trọ tại quận 4 để thuận tiện công việc cả 2.


Đã có một biến cố thực sự rất lớn xảy ra vào tháng 10 nhưng vì tình yêu mình đã bỏ qua tất cả để chấp nhận và vẫn yêu thương cô ấy, tết năm ấy, mình cùng cô ấy về nhà cô ấy để ăn 1 cái tết mà với mình, khi nhìn lại có lẽ mình thấy đúng là mình đã bị coi thường vào thời điểm ấy...


Gia đình mình theo đạo phật, gia đình cô ấy theo đạo thiên chúa, theo 1 cách tính tuổi tác nào đó, cô ấy không hợp với mình và năm đó cô ấy 23 tuổi, mình cùng gia đình lúc đó quyết định rằng không nên cưới vào năm đó và đợi qua năm sau.


Nhưng có lẽ khoảng thời gian nghỉ tết này, khi tránh xa những lo lắng thường ngày thì chúng mình đã cùng quyết tâm có một đứa con - dù là sinh con trước rồi đám cưới cũng ổn ( chúng mình cùng nghĩ vậy ) và rồi mọi chuyện xảy ra, 26 tháng 10 2015 chúng mình cùng đón 1 cháu trai 3kg1 chào đời, mẹ cô ấy cũng từ Cần Thơ ra và chăm sóc nhưng rồi mọi thứ tệ hại bắt đầu xảy ra... khi cháu đc 7 ngày tuổi, cô ấy và mẹ bỏ cháu lại và trở về Cần Thơ... lí do chính có lẽ là do mâu thuẫn giữa bà nội và bà ngoại...


Rồi bằng một vài áp lực... cô ấy trở ra HN khi con được 15 ngày tuổi... mọi thứ được bỏ qua nhưng biến cố có lẽ không bao giờ tới đơn lẻ... cháu bị ốm và phải nằm viện... viêm phổi.


Rồi cho tới khi cháu được 26 ngày tuổi, mẹ nó lại bỏ đi 1 lần nữa... có lẽ do mâu thuẫn giữa mình và cô ấy.


Lần này cô ấy ở lại HN một vài ngày và rồi cũng lại bỏ về Cần Thơ... trước tết, mình đã lặn lội vào tận nhà cô ấy để nói chuyện, ở đây mình biết được những sự thật rất đắng cay đối với bản thân mình... về cơ bản cô ấy đã có người khác, thân thiết như vợ chồng mặc dù lúc đó còn chưa đủ 3 tháng kiên cữ... mình nán lại vài ngày và sau vài lần nói chuyện, mình trở về HN với lời nói "sau tết em sẽ ra HN"


nhưng có lẽ đó chỉ là một lời nói... vì thực sự... toàn bộ thời gian cô ấy ở xa con không hề có một cuộc điện thoại, không hề một câu hỏi thăm... không hề...


Mọi thứ có lẽ sẽ dần qua đi...


Câu truyện này xin chia sẻ với mọi người ở đây và ai đó xin hãy đưa ra cho mình xin một lí do nào đó... do mình làm gì sai hay con người có những người thực sự như vậy...