Hôm nay mình viết bài này chỉ để gửi cho những bạn đang mất niềm tin vào tình yêu vì mình cũng đã từng trải qua giai đoạn đó, mình hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu vì đã trải qua một vài cuộc tình không trọn vẹn, nhưng cũng không trách ai được vì tình cảm của con người đến một lúc nào đó cũng phải thay đổi, trai gái hết duyên hết nợ với nhau thì phải chia tay, mình luôn cố gắng nhìn mọi chuyện một cách tích cực nhưng cũng có khoảng thời gian mình mất niềm tin vào tình yêu thì các bạn hiểu như thế nào rồi :). Nhưng các bạn ah, hãy tin đi, hãy tin mình, các bạn hãy chờ đợi và tin vào tình yêu là có thật, chỉ cần bạn luôn chân thành và sống tốt với mọi người thì một ngày nào đó tình yêu đích thực sẽ đến làm cho bạn bất ngờ.


Mục đích thứ 2 khi viết bài này là muốn cảm ơn diễn đàn web trẻ thơ đã giúp mình tìm được một người đàn ông, mình chưa bao giờ tin vào tình yêu trên mạng nhưng vì mình luôn sống cởi mở, tích cực và sáng suốt nên lần này mình đã quyết định cho người khác một cơ hội để tìm hiểu một người đàn ông qua mạng, cùng nhau trò chuyện và yêu nhau lúc nào không hay. Đến nay bọn mình cũng đã yêu nhau được 3 năm và đang trong giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới. Cho nên mình quyết định viết bài này để tiếp thêm động lực cho những bạn nào đang còn luẩn quẩn trong mớ bòng bong về việc tìm kiếm tình yêu đích thực khi mùa đông đến, đừng lo các bạn ah, chỉ cần bạn luôn biết yêu thương, làm đẹp cho bản thân bạn trước, sau đó là đối với người khác thì phải chân thành, ko giả tạo, trước sau như một, ko lừa mình, dối người thì một ngày nào đó tình yêu đích thực cũng sẽ đến soi sáng cho cuộc sống của bạn.


Chưa có người yêu thì mình có quyền làm bất cứ thứ gì mình thích, đọc sách, đi coi phim một mình, cứ coi như là hẹn hò với cô đơn, hãy nghĩ rằng đây là những trải nghiệm mà người có người yêu không bao giờ có được (trước đây mình cũng như vậy) để sau này khi nhìn lại vẫn không hối tiếc vì đã phí phạm tuổi trẻ của mình cho việc buồn rầu vì không có người để yêu.


Nhân dịp trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh, đông đang đến mình chúc các bạn còn đang hẹn hò với cô đơn sẽ tự biết cách sưởi ấm cho bản thân mình, giữ sức khỏe thật tốt để phòng khi Gấu ập đến bất ngờ. Luôn vui nhé các bạn!