Chết rồi, bị cảm nắng một chàng trai trên WTT huhu
Cảm nắng mất rồi, anh gì ơi
Ngày qua ngày lại thấy chơi vơi
Liệu anh có thấy gì không nhỉ?
Biết tỏ cùng ai, ông zời ơi.
Chết rồi, em bị cảm nắng một anh chàng trên wtt. Người đâu gì mà hờ hững vậy hehe. :))
Chả là anh này vào vứt đúng một cái cmt trong topic của em rồi đi ra, không hơn không kém ạ. :|
Anh này khác biệt, chả xin zalo, chả đòi facebook, chả nhắn tin nhắn tủng gì, nói đúng một câu bâng quơ rồi đi ra. :|
Đáng lẽ cũng chả có gì, nếu em chả có tính tò mò. Mọi người hầu hết đều vào xem hồ sơ rồi xem bài viết đúng không, em cũng chả ngoại lệ. Xem hồ sơ rồi bài viết, rồi tính tò mò thế nào lại bị cuốn vào cái đi tìm hiểu người ta mới chết.
Chuyện chả có gì, nếu như anh ý lại có một niềm đam mê, mà nó lại chính là sở thích, ước muốn của em mới chết chứ. Vậy là quyết định chủ động kết bạn. Chẹp.
Ồ, nói chuyện khá là trẻ, trẻ hơn so với tuổi, có những điều rất thú vị, làm em tò mò. Lúc thì phiêu lưu, phóng khoáng, bất cần, rất bụi, lúc lại rất nhỏ bé, tỉ mỉ và lãng mạn....mỗi tội hờ hững, chắc không có cảm hứng nói chuyện với em :((:((:((:((:((:((
Thế mà, sau khi tự ngó qua ngó lại, em lại tự đa tình, chỉ bởi vì cái niềm đam mê của anh ý. Chỉ vì nó cũng là ước muốn của em. Và hôm qua còn khụy nhẹ một cái, chỉ vì vô tình đọc được câu cmt qua lại của anh ý với người khác. Ôi, đúng kiểu người biết nghĩ cho người khác.
Thế nhưng, so đi so lại, em nghĩ nó cũng chỉ là cảm nắng, chắc hết tuần này sẽ hết, huống hồ chưa biết nhau ngoài đời, với lại mọi thứ quá chênh lệch và khác nhau. :):):)
Hôm trước em có đọc topic của bác botomkua, đọc cả cmt của mọi người. Em nhớ không chính xác lắm, có câu gì đó đại loại nói " đồng điệu về ngôn ngữ, không có nghĩa là cũng đồng điệu về tâm hồn". Em cũng suy ra em, và chuyện cảm nắng của em. Có thể anh ấy có sở thích, đam mê giống điều em mà muốn, có thể cái cách anh ý nói chuyện qua lại với mọi người trên mạng cũng giống những điều mà em muốn. Có thể, em tự ảo tưởng sức mạnh rằng em hiểu được cái phần mà anh ý ít thể hiện ra bên ngoài...Có thể thế.
Hôm rồi, cũng đọc được bài gì đó của bác Mr lux, nói về việc sao trên này nhiều FA mà vẫn FA, chỉ bởi người ta không nghiêm túc tìm bạn thật, người ta đặt niềm hi vọng quá cao vân vân và mây mây...
Tóm lại, vẫn thấy anh chàng này rất thú vị, nhưng không dám cho bản thân nghĩ đi quá xa. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, tất cả chỉ là cảm nhận bằng những suy nghĩ tự mình tạo ra. Không nên tự đa tình quá, chẹp.