Chào mọi người. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mình năm nay 32 tuổi. Gia đình riêng của mình đã đổ vỡ, có lẽ do mình không đủ tốt với cô ấy. Hiện tại thì mình và cô ấy đã ly dị và mỗi người một nơi.


Mọi người vẫn cho rằng " người đàn bà đã cũ " thì cũng khó có thể tìm một người đàn ông đủ tốt để yêu thương và chăm sóc. Nhưng " người đàn ông đã cũ " cũng khó khăn không kém.


Đi làm về chỉ biết lao đầu vào thể thao để rèn luyện sức khỏe cũng như đốt thời gian để lấp đi sự trống vắng trong tâm hồn. Thực sự quãng thời gian này mình luôn cảm thấy stress thực sự.


Rất mong gặp được người cùng cành ngộ để nó thể hàn huyên, tìm lại những thú vui của cuộc sống như trước kia


Thân!