Chào mọi người!


Mạn phép được giới thiệu một chút.E tuổi thân,mệnh Kim,năm nay 24t,hiện tai thì vẫn độc thân, nhà ở biên hòa,gđ căn bản có ba mẹ và một anh một chị.Ba mẹ có suy nghĩ hiện đại và phóng khoáng còn anh chị là những người khá tuyệt vời.


E ..... anh hưởng từ cv và từ bố nên tính cách khá cứng rắn nhưng không có nghĩa là khô khan và kém nữ tính.Ko được cao lắm (1m54) ,tính tình thì có lẽ là ok vì e khá hòa đồng và dễ gần,vì là người gốc bắc nên nội trợ có biết chút chút nhưng cũng ko giỏi lắm, kinh tế của bản thân thì tạm ổn ạ.E làm công việc liên quan đến thời trang và làm đẹp,thời gian ko quá gò bó.Có người nói e mạnh mẽ và lấn át họ nhưng thục tế ko hẳn là như chẳng qua là họ chưa hiểu hết về e mà thôi.Nhan sắc thì cũng gọi là ko ít cũng ko nhiều nhưng cũng khá là nũ tính.sống tình cảm và luôn quan tâm đến mọi người nhất là gd.em muốn tìm một người bạn đời ngoài 30t,có lẽ tốt nhất là 34 đến 42...theo quan điểm của riêng e,em thích mẫu đàn ông lớn tuổi một chút vì em nghĩ những người nhiều tuổi suy nghĩ của họ cũng đứng đắn và chững chạc hơn.....đã từng có gđ cũng ko sao nhưng tốt nhất là hiện tại đang độc thân,ko cần thiết phải đẹp trai (tư duy của em kháng thể với trai đẹp) nhưng cũng đừng xấu quá.


Về tính nết thì chỉ cần suy nghĩ hiện đại,có tư tưởng cầu tiến,luôn phấn đấu trong cv và cuôc sống hàng ngay,hiền môt chút nữa ạ.Một người sống tình cảm và vị tha ....oh good


Về công việc,em nghĩ vào tầm tuổi ngoài 30 chác cung đã ổn định cả rồi,cái này khá quan trong vì công việc (kinh tế) là nền tảng vững chắc của mọi gđ.


KẾT LUẬN....Em ko hay tham gia vào mấy trang web như thế này nhưng em nghĩ rằng mọi người đi vào đây đều giống như em,đều muốn tìm một nửa của mình và sẽ cùng một nủa ấy nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại...nếu ai đó nghiêm túc thì hãy comment vì như vậy sẽ ko tốn thời gian cũa cả hai và em cũng ko mong muốn quen để cho biết đâu ạ.


thanks