Thật sự mình là một người sống khá khép kín và nội tâm, chuyện gì cũng không thường bài tỏ ra ngoài luôn sợ gây phiền toái cho người khác, nên thường được đánh giá là lạnh lùng cũng vì vậy mà mình không có nhiều bạn bè cho lắm, mình rất sợ giao tiếp với mọi người vì mình cảm thấy nó rất khó, mình rất sợ nói sai điều gì sẽ làm cho người khác không vui, hôm nay do mình không hiểu một vấn đề nên đã hỏi giáo viên kết quả làm cho bài báo cáo của nhóm đó bị trừ điểm vì sai mình cảm thấy mấy bạn đó rất ghét mình, nhưng lúc hỏi bài mình không có nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng mình cảm thấy rất có lỗi với các bạn ấy nhưng mình cũng không biết phải làm gì? giờ chuyện đó ám ảnh mình luôn.


Ai đó làm ơn cho mình vài lời khuyên hay an ủi gì cũng được. Mình buồn quá