E là 1 cô gái đã từng tổn thương vìt/y,đã có lúc e khóc ròng mỗi đêm vì nhớ một người quay quắt. Đã có lúc e đánh mất chính mình để níu kéo một người khồn còn y e nữa. Và mối lần như thế, tim E lại đau thêm một chút, niềm tin về một t/y đẹp đẽ trong E lại rạn nứt thêm một chút. Vậy nên càng ngày E càng cố tỏ ra mạnh mẽ tự bao bọc lấy mh, tự động tách khỏi những cuộc tình tương tự.Mỗi khi có ai đó lại gần, cố ý làm wen , E lại xù lông lên như con nhím nhỏ, chìa những chiếc gai sắc nhọn về phía nta. Cái công tác phòng ngự trong E đc bật lên vs khởi động 1 cách vô thức. E lạnh lùng, E khó hiểu, E không tôn trọng t/c của 1 ai. E cho phép mh ngang tàng, bất cần, tự nhủ lòng không cần 1 ai cả, vì những đau thương trước kia E đã nếm đủ rồi.E sợ E lại yếu mềm, sợ lại phụ thuộc, sợ lại vì 1 người không xứng mà làm khổ thân