A bị ế.Gần đây mới nhận ra sự thật quá phũ ấy. Chẳng ai tin, cơ mà hóa ra thật. Một chút lo, một chút rối, một chút hoang mang... Tổng thể thì a đang vặn to lửa cả một nồi lẩu tâm trạng. A sợ thật đấy. E ra mặt đi. A ko đùa đâu. Đừng để quẫn quá đi tán lăng nhăng rồi thì sau này hàng xóm láng giềng ng ta dị nghị, xong đến tai e e lại bù lu bù loa với a. A ko muốn e buồn! :(
truyền thuyết có tương truyền rằng, trai 84 thuận được tình duyên thì sẽ hỏng đường công danh, mà thuận công danh sáng lạn thì lại hỏng tình duyên, lận...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
@thammong.... chào em :)
Điều...
Sự vui tính của anh sắp hết hạn sử dụng rồi. A đang...
Nếu chưa thì ib để e gthieu cho mấy cô bạn của...