e xin giới thiệu sơ qua , e là nữ năm nay 22 , vẫn đang là sv , cơ bản thì 22 năm chỉ trải qua 2 mối tình ngắn ngủi chưa đến 1 tháng, nguyên do quen đc q tgian e đâm ra chán nản r thấy nó kì kì sao sao ấy nên chẳng muốn quen nữa, mà giờ e ko hiểu sao e chẳng có cảm giác đặc biệt với ai nữa, nói chung không có ai khiến e thích điên đảo trời đất hết, thấy ai đó thì e thích vài hôm v rồi thôi à, thà bây giờ thích ai cho e thích luôn yêu luôn đi , mà e ko thích được các bác ạ , e phải làm sao , thấy mình cứ trơ trơ ra đó làm sao á . mà nhà cứ hối người yêu này nọ ko e phiền ghê á ;(((..các bác cho e ý kiến với ..hichic