Bạn gái mới quen suốt ngày dẫn chị gái theo. Có nên dừng lại?
Chào mọi người. Dạo gần đây em có quen 1 bạn nữ sinh năm 93 không qua diễn đàn webtretho. Hôm nay thật sự không vui nên em chia sẻ chút. Mọi người đọc có gì muốn ném đá cứ thẳng thắn em xin nhận.Chuyện là em tình cờ quen bạn này ở gần khu em sống cũng cố gắng gặp gỡ để tìm hiểu thêm. Vài bạn nữ trên webtretho đã gặp em đều biết em sinh năm 91 nhưng nhìn mặt già hơn so với tuổi. Dù ăn vận trẻ trung nhược điểm này vẫn lộ rõ. Ban nữ ấy khi hẹn em đều dẫn chị gái theo có thể là do chưa có sự tin tưởng. Nhưng đã gặp đến chục lần đều ở những quán ăn, quán trà sữa có tiếng vẫn không quên dẫn chị gái theo.Em có thể mời cả 2 người uống nước hoặc ăn uống bình thường nhưng chị gái bạn ấy không ngại dành những lời nhận xét cay đắng dành cho em. Hôm nay là đỉnh điểm, sau khi ăn uống no say, 2 chị em gọi em đi uống trà sữa đi cùng đứa cháu rồi gọi thêm ông bạn thân của bà kia. Vừa ngồi xuống giới thiệu mấy câu, ông bạn thân kia không ngại nói thẳng mày 91 mặt còn già hơn anh 87. Em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện vui vẻ. Sau khi ăn uống ngồi chơi khoảng 1 tiếng thì có đồng nghiệp em gọi em ra ngoài nghe.Lưu ý các quán này đều phải trả tiền trước tránh mọi người nghĩ em tránh trả tiền.Vừa vào bà chị kia đã nói em bận à về đi.Thật sự thì em đang phân vân vô cùng. Các cao nhân cho ý kiến nên tiếp tục hay dừng lại. Mong mọi người cho lời khuyên chân thành:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em đồng ý với bác. Em cho rằng thằng ấy mới gặp em lần đầu mà ăn nói...
hẳn đây là vừa mất xiền vừa nghe chửi đây sao. Quen bạn nào người nhớn hơn nhé b...
đàn ông con trai phải nói lên được chính...