Đang đêm lọ mọ lên mạng chẳng biết làm gì, nói chuyện với ai nữa. hic hic giờ là phải ngủ ngon lành rồi mới đúng chứ, 3h30 sáng, Korea.


Kể chuyện linh tinh vậy.


Số vất vả già đầu rồi vẫn phải đi học, mà đi học có được vui như VN đâu, chẳng bạn bè, chẳng người thân thích, ngày ngày đi từ nhà lên trường, rồi lại từ trường đi về nhà. Cứ thế lủi thủi,


Du học buồn như con gián, tính mình thì chẳng thể nào mà ở 1 mình hay chơi 1 mình được từ bé. Haizz, vậy mà đã 2 mùa xuân trôi qua, mình cứ lủi thủi ở đây có 1 mình. Sao thấy mấy bạn đi du học thì đông vui thế, bạn bè,...:-S:-S


Mình ở cùng 1 con bé người Hàn, ban đầu thì cũng thấy thích thú, sau rồi cũng chẳng có gì vui.


mình hay đi ngủ lúc 1h, còn con bé thì hay đi chơi về nhà lúc 1h và tắm gội, ăn uống đến 2h-3h sáng mới ngủ. Mỗi lần e ấy tắm xong, sấy tóc, rồi tiếng xoong nồi bát đĩa loảng xoảng, mùi thức ăn làm mình không thể ngủ được. Lại còn hút thuốc, trong phòng ngủ có mùi thuốc lá là mình lại càng không thể ngủ được. huhu


Vừa xong, mình bị tiếng chuông điện thoại của e ấy làm thức giấc. Em đó chơi trò chơi nông trại gì gì đó, có nuôi dê, đến mỗi khi dê no bụng thì nó hay kêu lên báo. Đang ngủ mà mình bị giật mình cảm giác như vừa gặp ma với tiếng kêu đáng sợ.


Mình stress lắm rồi ấy, cứ mất ngủ giữa đêm và ko thể ngủ tiếp được ngày mai không làm việc được, đầu óc không tập trung được và nhắc e ấy cũng nhiều lần. Về muộn thì cũng giữ im lặng, cho người cùng phòng và ngay cả phòng bên cạnh nữa.


Haizzz, muốn về vn quá rồi, :((:((