Hi cả nhà webtretho


Cũng thật ngại vì đã tuổi này nhưng vẫn còn phải lên diễn đàn tìm bạn, nhưng cuộc sống đưa đẩy nên cũng ko biết làm thế nào.


Gia đình đổ vỡ đã dc 2 năm nay, và bây giờ mình mới bình tĩnh lại để dần quên đi. Nhà có đủ nếp đủ tẻ, con gái lớn đã cưới chồng và định cư nước ngoài, con trai út cũng có ng yêu hơn 1 năm nay và chuẩn bị cưới thì xảy ra chuyện vợ chồng mình.


Về chuyện của mình, cũng 1 phần do mình quá nóng giân nên mọi chuyện đã đi quá xa và không hàn gắn dc. Nói ngắn gọn là chồng có người bên ngoài, mình xử lý ko khéo nên chồng giận ngang, được dịp đi luôn :)


Trước h mình cũng có điểm sai là dành hoàn toàn thời gian cho gia đình, ko có tgian cho bản thân, ko có ko gian riêng và đời sống riêng. Nay li dị thì ko có bạn bè nhiều, cũng ko biết đi đâu, vì Bạn bè thân chủ yếu là ở Hà nội. Các hội nhóm trên fb thì chủ yếu toàn người trẻ, hội nhóm yoga, thể dục thì các bạn trung niên hơi năng động, mạnh mẽ quá so với mình.


Một đạc điểm ở mình khiến nhiều bạn kết bạn xong nói chuyện dc 1 thời gian lại ko liên lạc nữa, là mình ko có nhu cầu td, chuyện ấy. Đã ở tuổi này, mình chỉ cần người đi chơi chung, nói chuyện tâm sự những chuyện trong cuộc sống, xem phim, hay đi thử những chỗ mới lạ. Con mình còn bảo cứ nói thẳng là tìm bạn, nhưng nếu là nam thì nên YSL hay bede... :|


Nói thêm về tính cách của mình thì là ng gốc hà nội, vào đây từ rất sớm, hiền lành, nhẹ nhàng, (con mình thi bảo mình cũng hay xì teen), ko đẹp nhưng cũng ưa nhìn, hay xem showbiz và vtv, thích đi những chỗ lạ lạ, hay hay. H còn có 1 mình nên con trai cũng ngoan và đề nghị ở chung để lo cho mẹ.


Vậy mình tìm bạn có hoàn cảnh như mình, nam hay nữ (nhưng nếu là nam thì lưu ý dùm như trên nhé), để kết bạn cho đời sống thêm vui. Mình ở Bình Thạnh.