Kính thưa các bác các em. Là thế này lúc trước ai hỏi em khi nào lấy chồng em đều nói 30 tuổi cho nó xa vời, ai dè bây giờ sắp 30 rồi lại thấy chông chênh quá. Cứ tưởng đời sẽ êm đềm trong thế giới FA đợi 30 mới khởi động tìm chàng nào ngờ đâu giữa đường đứt gánh mất tiêu. Trong một lần ....nói chung là sự cố. Em lại có ...giờ là cái thằng con zai của em bây giờ nó một tuổi rồi. Lúc có thai ba nó noi một câu nghe muốn bóp cổ quăng xuống sông luôn "có thai không cưới em nghĩ sao" điên quá. lúc đó phải nói khủng hoảng ... một mình. Lúc trước có thai nghĩ rằng ở vậy nuôi con luôn. Nhưng giờ lại nghĩ khác. Lúc muốn ở vậy lúc muốn có chỗ dựa. không biết có ai rơi vào hoàn cảnh như mình không nhỉ?
Có mẹ nào đơn thân thì, hay ông ba nào đơn thân muốn làm wen thì lên tiếng nhé.
anh nào muốn tậu cả trâu lẫn nghé thì nhào vô nhé hehhehe
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn ơi số khổ rồi chỉ vì cái tật phóng nhanh vượt ẩu cái...
hihi...chúc bạn luôn sáng suốt.
Anh, 1 người đàn ông, 1 single dad.
zalo thi ban phai cho sdt moi add duoc. co gi ib cho minh sdt vay
tớ dùng zalo thường hơn. ZALO: Tâm Nhã
xin chia buồn với...