Chào cả nhà! Không biết có a/cb nào cùng cảnh ngộ như e k?:)
Bản thân là người học hành tử tế, gia đình cơ bản, hiện đang sinh sống & lviec ở Hà Nội, biết làm biết ăn , kinh doanh kiếm sống:) biết lo toan cho gia đình, sống vì người khác nhiều hơn cho bản thân , sống tốt với bạn bè,...,...mà sao chữ DUYÊN khó quá!
Bản thân thấy hiện tại ko lấy ck vẫn sống tốt! Vẫn vui vẻ hay do cô đơn lâu quá thành quen nhỉ???
Bình thường cũng vô tư sống mà dạo này gia đình họ hành bạn bè nhắc nhở nhiều quá nên e cũng nghĩ " DUYÊN BAO H TỚI??:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
biết đâu chúng ta lại có duyên ý chứ
inboxb anh nhé
Mình 84 rồi mà...
Hehe. Độc thân lâu lại thấy quen:)
Hihi. Bản thân thì vẫn thấy ko buồn lắm đâu ạ!
Bố mẹ gdinh họ hàng hỏi han nhiều quá nên suy nghĩ...
Tại sao ko?
E chào chị. Hihi
Hihi. Ngồi 1 chỗ đợi DUYÊN đến vậy bạn nhỉ?:)
Vậy bạn cũng nên đi "đuổi" một ai đó đi thôi:)
Dạ! Cảm ơn bạn nhiều!!!
""" DUYÊN ĐANG ĐI CHƠI XA.... "...
Ui! E vẫn vui vẻ và bình tĩnh ah. Đôi khi thấy gia đình hối và...
Hihi. Chắc vậy rồi bạn ạ! Hoặc " DUYÊN ĐI CHƠI XA...
Ko coa ai chịu lấy a ơi. Hehe
Cảm ơn bạn nhiều ạ!